Điều tra

Bàng hoàng giây phút mẹ sát hại con trai 4 tháng tuổi trong đêm

25/04/2015, 13:34

Nhìn cháu Đ. mới 4 tháng tuổi đã bị sát hại, nhiều người không cầm được nước mắt.

images-1407139544201-19-3-157-274-crop-14071395693
Ảnh minh họa.

Thông tin trên Trí thức trẻ, chiều 24/4, nhiều giờ sau khi xảy ra vụ án chấn động mẹ sát hại con trai 4 tháng tuổi trong đêm, người dân sống gần tòa nhà CT5, Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Nhiều người dân sống cạnh căn phòng này cho biết, sáng cùng ngày, người thân đã đưa thi thể bé trai xấu số về quê nội ở tỉnh Bắc Giang để lo hậu sự.

Vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc vừa xảy ra, ông Hoàng Văn C. - nhân viên bảo vệ tòa nhà CT5 cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 24/4, bảo vệ tòa nhà nhận được tin báo xảy ra án mạng ở tầng 10 khu nhà nên đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cơ quan công an.

ha-noi-bang-hoang-giay-phut-me-sat-hai-con-trai-4-

Căn phòng đóng kín cửa sau khi xảy ra án mạng.

 “Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì mọi người đã trói tay Nguyễn Giang N. (27 tuổi) vào góc nhà. Lúc này, N. có những biểu hiện bất thường. Cháu Kiều Ninh Đ. (4 tháng tuổi) đang được bố ôm trong lòng, máu chảy đẫm ga giường. Ngay sau đó, mọi người định đưa cháu  Đ. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong nên chúng tôi chờ lực lượng chức năng đến giải quyết”, ông C. kể lại.

“Nhìn cháu Đ. mới 4 tháng tuổi đã bị sát hại, nhiều người không cầm được nước mắt. Người mẹ lúc này không còn kiểm soát được bản thân, liên tục la hét”, ông C nhớ lại.

Nói về vụ việc vừa xảy ra, nhiều người dân trong tòa nhà tỏ ra thương cảm cho gia đình anh H., bà Nguyễn Thị T. sinh sống cùng tầng 10 tòa nhà CT5 tâm sự: “Thời gian gần đây tôi thấy N. có nhiều biểu hiện của người bị bệnh tâm thần, thi thoảng nói linh tinh và chửi bới người trong nhà. Nghe đâu gia đình anh H. cũng đã mua thuốc về tự điều trị cho chị N. nhưng kết quả ra sao thì tôi không rõ”.

Được biết, trước khi xây dựng gia đình với anh H., N. ít nói, hơi có dấu hiệu trầm cảm. Đặc biệt, sau khi sinh cháu Đ, bệnh trầm cảm của N. nặng thêm. N. thường xuyên mất ngủ, khi con quấy khóc thường có biểu hiện kích động.

Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm xác nhận: “Đúng là có sự việc này xảy ra trên địa bàn, hiện chúng tôi đang cho người điều tra, làm rõ vụ việc”.

Theo Đại tá Bình, hung thủ gây ra vụ án là người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. “Người mà có biểu hiện tâm thần, khi có những biểu hiện phát bệnh thì không còn là chính mình, không kiểm soát được hành vi mà mình gây ra. Hiện người mẹ gây ra án mạng trên đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện, khi nào tỉnh táo cơ quan công an sẽ cho lấy lời khai”, trưởng công an huyện Gia Lâm cho hay.

Mẹ giết con  vì... không muốn cho con bú?

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, bà Bùi Thị Hương – Trưởng tòa nhà CT5 – Khu đô thị Đặng Xá cho biết, căn nhà xảy ra án mạng là của ông Nguyễn Văn Hội – bố đẻ của N.

Ông Hội đang sống tại đây cùng với một người phụ nữ tên H., là dì ghẻ của N. Trước khi gây án, N. cũng thường xuyên về chơi với bố, mối quan hệ giữa dì ghẻ và con chồng tương đối hòa thuận.

Theo lời kể của ông Lê Văn Quân, trưởng tầng 10 của tòa nhà CT5, cũng là người dân sống quanh căn hộ của ông Hội thì nửa đêm qua, có tiếng cãi vã phát ra từ căn nhà này liên quan đến việc N. không chịu cho con bú.

Sau đó, chồng của N. là anh H. sang nhà hàng xóm đối diện để xin sữa cho con mình uống. Lúc trở về, khi anh H. đang ngủ ở phòng bên cạnh thì N. dùng dao giết con của mình.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã có mặt tại hiện trường và điều tra vụ việc. Hiện nay, vụ việc đã được chuyển lên Công an Thành phố Hà Nội tiếp điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.