An ninh hình sự

Bi kịch chồng chém chết vợ vì muốn níu giữ tình cảm

04/08/2017, 13:30

Sinh ra không biết bố là ai, mẹ cũng chạy theo hạnh phúc riêng, Minh luôn khao khát có một mái ấm gia đình.

40

Những giọt nước mắt hối hận của Hà Văn Minh

Vì vậy, khi không thể khuyên nhủ vợ quay về cùng mình vun vén tổ ấm, Minh đã xuống tay chém chết vợ ngay trên giường bệnh của con.

Trút “mưa dao” lên người vợ

Đêm 30/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) bỗng náo loạn khi từ phòng số 8 khoa Nội Nhi, một người phụ nữ dắt theo hai đứa trẻ lập cập chạy ra ngoài, vừa chạy vừa vấp ngã, kêu cứu trong tâm trạng cực kỳ hoảng loạn. Lát sau, từ phòng số 8, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khi một người đàn ông nét mặt thất thần ôm một thi thể nữ đầy máu ra đầu cầu thang bệnh viện ngồi.

Người đàn ông đó là Hà Văn Minh (29 tuổi, trú tại khu 5, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và thi thể nữ giới chính là vợ của Minh, chị Lê Thị Loan (28 tuổi). Do ghen tuông, Minh đã điên cuồng trút “mưa dao” đâm vợ tổng cộng 18 nhát, ngay khi vợ đang nằm trên giường bệnh cùng con nhỏ.

Nghe tin “thằng Minh ngọng, hiền lành và chiều vợ có tiếng đâm chết vợ”, tất cả những người biết đến Minh đều bàng hoàng, không khỏi nén tiếng thở dài, thương cảm cho người chồng bao năm nhẫn nhục bỗng chốc thiếu kiểm soát, gây nên cái chết thương tâm cho người vợ trẻ.

Nhắc đến con, Minh khóc nấc như đứa trẻ: “Em có tội rồi, em ân hận lắm. Giờ vợ em mất rồi, em chỉ mong pháp luật xem xét để em có cơ hội về chăm sóc hai con em. Đời em có bố, có mẹ mà cũng như không. Em không ngờ có một ngày, các con em lại rơi vào đúng cảnh đó, lại còn đau xót hơn cả em nữa...”.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, đây không phải là lần đầu tiên vợ bỏ đi. Đã có lần, khi con trai mới 3 tuổi, Loan đã bỏ đi ba ngày không rõ lý do. Lần này, Loan bỏ đi gần 12 ngày, dù Minh nhiều lần liên lạc, dùng hai đứa con thơ để níu kéo tình cảm với vợ, nhưng Loan vẫn không quay về. Rất nhiều lần, Minh gọi điện thoại nhưng Loan không nhấc máy.

Ngày 30/6, con gái đầu của hai vợ chồng bị bệnh, Minh đưa con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thuỷ cấp cứu rồi gọi vợ. Khoảng 17h ngày 30/6, Loan về nhà mẹ đẻ ở xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy. Tại đây, Minh đã gặp khuyên bảo Loan vì con mà về nhà nhưng Loan vẫn cương quyết đòi chia tay. Buồn chuyện gia đình, Minh bỏ đi uống rượu. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau nhiều lần gọi điện cho Loan nhưng đều báo máy bận. Minh tìm đến nhà mẹ vợ thì cũng chẳng ai biết Loan đi đâu. Cơn ghen nổi lên, trên đường từ nhà mẹ vợ xuống bệnh viện với con, Minh đã rẽ vào một cửa hiệu tạp hóa, mua một con dao nhọn. 

Khi Minh đến bệnh viện thì đã gần 22h, Minh thấy Loan đang nằm với con gái. Minh tiếp tục thuyết phục vợ quay về để cùng chăm sóc con cái, nhưng Loan nói không về, chỉ chăm chăm nhắn tin qua điện thoại. Khoảng 22h, phòng bệnh đã tắt điện đi ngủ, Minh vẫn nhẫn nhịn dùng đèn pin soi vào góc giường khuyên nhủ vợ, nhưng Loan vẫn không đồng ý. Trong cơn ghen điên loạn, Minh đã rút dao đâm vợ liên tiếp 18 nhát...

Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của Loan, người phụ nữ đi chăm con ốm ở cùng phòng bật dậy, sợ hãi ôm con nhỏ của mình và lôi đứa con đang run cầm cập của vợ chồng Minh chạy ra ngoài; còn Minh sau khi sát hại vợ đã lẳng lặng ôm thi thể ra đầu cầu thang bệnh viện ngồi. “Biết tính vợ nên em hết sức kiên nhẫn, khuyên nhủ nhiều lắm, nhưng vợ em kiên quyết không muốn chung sống, thậm chí còn thách thức, hé mở về một mối quan hệ khác. Em uất quá nên mới dùng dao đâm vợ, em yêu vợ em lắm...”, Minh nói những lời hối hận muộn màng với điều tra viên.

Tan nát một gia đình hạnh phúc

Căn nhà nhỏ của vợ chồng Minh ở khu 5, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy đã từng có những ngày hạnh phúc ngập tràn khi có đủ bố mẹ, đủ nếp đủ tẻ với con gái đầu, con trai út. Nay căn nhà đóng cửa im ỉm, hai đứa trẻ đã được nhà ngoại đón về nuôi.

Những người hàng xóm kể về hung thủ giết vợ với sự thương cảm. Minh lớn lên không biết cha là ai, mẹ bỏ đi từ nhỏ, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, miệng bị dị tật nên nói ngọng. Do sống côi cút từ nhỏ nên Minh luôn ao ước có một gia đình hạnh phúc và nỗ lực để biến ước mơ ấy thành sự thật. Minh vun vén cho gia đình, yêu thương vợ con. So với những người phụ nữ ở địa bàn, Loan được coi là sung sướng. Từ khi kết hôn, Loan chỉ ở nhà chăm sóc con cái là chính, còn Minh lo toan kinh tế gia đình, xoay xở đủ mọi nghề để kiếm tiền từ đóng gạch, bốc vác, thợ xây...

Khoảng một tháng trước, thấy con cái đã khôn lớn hơn, Minh bàn với vợ gửi con cho nhà ngoại rồi đưa vợ xuống bán nước ngay tại cổng công trường nơi Minh làm thợ xây. Chiều 18/6, chỉ sau vài ngày bán hàng, Loan nói với chồng hết trà nên về nhà lấy trà mang xuống bán nước, rồi bỏ đi luôn. Minh về nhà tìm vợ không thấy đâu, gọi điện thoại thì có lúc thấy đàn ông nghe máy, lúc thì vợ nói đang ở chơi nhà cô em gái, lúc thì nói đang chơi với bạn dưới Hà Nội. Gọi điện hỏi ngược lại cô em gái và yêu cầu cô em phải đưa máy để mình nói chuyện với vợ nhưng không được, Minh biết vợ mình đã bỏ nhà đi chơi như đã từng làm. Suốt 12 ngày vợ bỏ đi, Minh như người mất hồn, đã có ý định nhảy cầu tự tử nhưng người thân can ngăn.

Hung thủ có dáng vẻ hiền lành trải lòng: “Tuổi thơ em côi cút không có cha, mẹ có cũng như không, nên em thèm tình cảm gia đình lắm. Từ lúc cưới cô ấy về, vợ em không phải làm gì. Em nghĩ mình là thằng đàn ông nên phải lo cuộc sống cho vợ con. Tuy không được như cô ấy mong muốn nhưng cũng chưa đói khát ngày nào. Em cũng chưa từng đánh mắng, quát nạt bao giờ, kể cả những lần cô ấy bỏ đi rồi em tìm về. Vậy mà vợ em phản bội em, còn thách thức em, kiên quyết bỏ con...”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.