Lối sống

Biệt đội chó nghiệp vụ bí mật bảo vệ APEC

19/02/2018, 15:27

Ít ai biết có một lực lượng âm thầm tuần tiễu, trinh sát dọc bờ biển Đà Nẵng, góp phần đảm bảo an ninh...

114

Đội trưởng Kiên cùng các HLV tham gia huấn luyện “biệt đội” chó nghiệp vụ

Từ diễn tập đến “đánh án”

Ka Zu nhìn thẳng, rướn nhẹ đôi chân sau, nhảy vèo thoăn thoắt qua vòng lửa cao gần cả mét. Chú chó thân thiện bỗng sắc lạnh đôi mắt, miệng gầm gừ, bò trườn dọc hành lang khu huấn luyện để tiếp cận mục tiêu. Đại úy Trần Văn Kiên, Đội trưởng Đội Huấn luyện chó nghiệp vụ (Phòng Tham mưu, BĐBP Đà Nẵng) kiêm “thầy” của Ka Zu vừa dứt động lệnh, chú chó lao nhanh, dùng hai chân trước đạp ngã đối phương, miệng cắn vào các “vị trí hiểm” để kết thúc bài tập trong tích tắc.

Chính thức thành lập hơn 6 năm nay, đội huấn luyện đặc biệt này có biên chế gần chục huấn luyện viên và các chú chó nghiệp vụ. “Biệt đội chó” đều đảm bảo tính kỷ luật cao, cùng hàng loạt công phu chuyên ngành phục kích, xác định nguồn hơi, cắn bắt đối tượng…

Thương chó như con

Chị Phạm Thị Thu Hường, vợ Đội trưởng Kiên chia sẻ: Gia đình luôn động viên để chồng hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhiều khi “ghen thầm” với các chú chó, bởi sự tận tâm, yêu thương giữa các HLV và chó nghiệp vụ rất đặc biệt. Nhiều khi giữa đêm mưa gió, bão tố, ảnh chưa kịp lo ở nhà đã phải chạy đến đơn vị kiểm tra từng chuồng trại, đảm bảo an toàn, tránh mưa dột. Mỗi chú chó ốm bệnh, ảnh lo đến mất ngủ. Theo anh Kiên, tình thương luôn là thứ gắn kết, kể cả giữa người và động vật. Tại đội và trường huấn luyện đều có các khu “nghĩa địa chó” để chôn cất, ghi danh những chú chó nghiệp vụ bị chết vì nhiều lí do.

Còn nhớ, những ngày diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (6-11/11/2017), dọc khu vực có các resort, hội nghị quốc tế... diễn ra các hoạt động quan trọng APEC trên địa bàn quận Sơn Trà luôn có tổ tuần tra bởi chính “Biệt đội chó nghiệp vụ”, góp phần đảm bảo an ninh tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này. Đại úy Nguyễn Hữu Thứ, huấn luyện viên Đội Huấn luyện chó nghiệp vụ Đà Nẵng kể: Sự kiện đáng nhớ với đội là đúng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Đà Nẵng tham dự Hội nghị APEC 2017 (ngày 10/11/2017), trên bờ biển xuất hiện khúc gỗ trôi dạt, không có người. Ngay khi vật trôi nổi này cách chừng 500m, cả đội phát hiện và triển khai biện pháp kiểm tra. Kết quả chỉ là khúc gỗ trôi bình thường. “Không ai được chủ quan trước bất kỳ diễn biến nào, các chú chó nghiệp vụ cũng làm việc hết công suất”, Đại úy Thứ nói.

Dịp tháng 8/2017, Đội trưởng Kiên, HLV Hồ Sỹ Đức cùng 2 thành viên đặc biệt Ka Zu và Rech Tô trực tiếp tham gia diễn tập chống khủng bố hàng hải do Cục Hàng hải VN (Bộ GTVT) tổ chức tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ka Zu, Rech Tô ngồi im nhiều giờ đồng hồ mai phục, lưỡi lè lòng thòng, nhưng không hề phát ra tiếng động, quan sát mọi cử động bất thường của 5 người lạ mặt mặc quần áo công nhân, mang theo vali nghi chứa thuốc nổ, dò xét cảng Tiên Sa. Vừa dứt động lệnh của HLV, 2 chú chó nghiệp vụ cùng lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi phạm và thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ. Ngay lúc này, một tàu chở hàng quốc tế với 20 thành viên đang chờ vào làm thủ tục nhập cảng thì bất ngờ bị một tàu nhỏ chở 8 người mang theo súng AK áp sát, nổ súng uy hiếp, bắn chết một số thuyền viên và khống chế các thuyền viên còn lại. “Biệt đội chó nghiệp vụ” cùng các cảnh sát lập tức nhận lệnh áp sát tàu hàng để trấn áp nhóm khủng bố, khống chế các nghi phạm. Giữa làn khói thuốc mù mịt, hình ảnh các chú chó trườn mạnh, nhảy vồ các đối tượng khủng bố tạo sự khâm phục với mọi người.

115

Một động tác mai phục, rình bắt các đối tượng

Công phu

Theo Đội trưởng Kiên, để trui rèn nên những “vũ khí đặc biệt”, “mũi chông thép” này, công tác tuyển chọn và huấn luyện chó nghiệp vụ rất công phu, tỉ mỉ và nghiêm ngặt. 38 tuổi, anh Kiên có gần 20 năm binh nghiệp gắn bó với “Biệt đội chó nghiệp vụ”. Đi lính từ năm 2000 tại trường huấn luyện ở Thái Bình, anh Kiên chuyển về công tác tại Cục Trinh sát Bộ Tư lệnh BĐBP. Đến năm 2002, cơ duyên đưa anh sang học hệ Sơ cấp ở trường Trung cấp Huấn luyện chó nghiệp vụ (nay gọi trường Trung cấp Nghiệp vụ 24 Biên phòng). Tốt nghiệp năm 2004, anh Kiên được phân công về công tác ở Đà Nẵng và tiếp tục học lên hệ Trung cấp. Ka Zu gắn bó với “thầy Kiên” từ khi tốt nghiệp khóa huấn luyện vào năm 2010. Từ năm 2011, BĐBP Đà Nẵng chính thức thành lập Đội Huấn luyện chó nghiệp vụ, hiện ổn định biên chế gần chục HLV và gần chục chú chó nghiệp vụ.

Theo anh Kiên, để tạo ra một “mũi chông thép” - chó nghiệp vụ phải đảm bảo từ khâu chọn giống. Các chú chó đến tuổi trưởng thành được đánh giá từ chiều cao, cân nặng, thể lực, thần kinh đến màu sắc. Chừng sau 12 tháng, một chú chó nghiệp vụ mới thuần thục mệnh lệnh chỉ huy. Khó nhất chuyên ngành phục kích. Chó nghiệp vụ chiến đấu phải chịu đựng mọi loại thời tiết, kích thích bên ngoài. Đặc biệt, không được phát tiếng kêu, rên rỉ trong cả chục tiếng đồng hồ. Mỗi ngày huấn luyện, cả “thầy và trò” đều phải đi bộ đến cả chục cây số, nghỉ chừng 30 phút là tiếp tục tham gia các bài tập.

Đại úy Thứ cho hay: Không chỉ huấn luyện theo giáo án, mỗi HLV có cách huấn luyện “giao cảm” với chú chó nghiệp vụ của mình để tạo sự thân thiết, gắn bó với nhau. Chó không có tư duy như người. Các phản xạ đều có điều kiện. Mình tập dần cho chúng các bài tập từ thấp đến cao. Chó nghiệp vụ được sử dụng linh hoạt vào rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Với đặc thù tuyến biên giới biển kéo dài, qua địa hình đồi núi Hải Vân, chó nghiệp vụ tham gia tuần tra, kiểm soát, tạo thành “mũi chông thép” bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới biển. Nhờ vẻ mặt “đáng sợ”, thân hình to lớn, chó chiến đấu luôn tạo sức uy hiếp lớn để cách giãn người dân hiếu kỳ hoặc các đối tượng lợi dụng đám đông để manh động, anh Thứ tự hào. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.