Điều tra

Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

04/01/2016, 21:02

Do buồn chuyện gia đình, anh T. đi đến giữa cầu Mỹ Thanh rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

buon-gia-dinh-thanh-nien-nhay-cau-tu-tu
Hiện trường nơi anh T. gieo mình xuống sông tự tử. (Nguồn ảnh: Người Lao Động)

Theo thông tin trên báo Người Lao Động cho biết, do buồn chuyện gia đình, anh T. đã leo lên cầu Mỹ Thanh (Sóc Trăng) nhảy xuống sông tự tử.

Vào khoảng 17 giờ ngày 4/1, người thân của anh L.T.T. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và rất nhiều người dân vẫn tụ tập trên cầu Mỹ Thanh (nối thị xã Vĩnh Châu với huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để xem việc tìm thi thể anh T.

Theo một nhân chứng kể lại, khoảng 7 giờ cùng ngày, một người đi đường thấy anh T. đi đến giữa cầu Mỹ Thanh rồi bất ngờ leo lên lan can cầu, nhảy xuống sông tự tử.

Nguyên nhân đẫn đến cái chết của anh T. là do buồn chuyện gia đình.

Tương tự trước đó, vào ngày 22/12/2015, ông Danh (37 tuổi, ngụ phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) cũng nhảy xuống sông tự tử do buồn chuyện gia đình.

Theo người thân của nạn nhân, ông Danh đang buồn chuyện gia đình và có ý định tự tử nhưng đã được can ngăn. Tối 21/12, sau khi nhậu xong, ông Danh lái xe ra khỏi nhà và mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.