Thời sự

Chuyện gia đình có 3 công nhân sập hầm được cứu sống

20/12/2014, 14:07

Sau những giờ phút ngóng chờ tin con, gia đình Nghệ An có 3 người thân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện tưởng như chết đi sống lại khi hay tin tất cả đã được đưa ra ngoài bình an.

Ông Diệm nhận
Ông Diệm nhận thông tin về tình hình sức khỏe các con qua điện thoại. (Ảnh: Cao Nam)

Tìm về xã miền núi Cát Văn của huyện Thanh Chương (Nghệ An), nơi bố mẹ của 3 trong số 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện sinh sống. Không khí vui tươi đã tràn ngập khắp xóm làng. Dù không được trực tiếp chứng kiến cảnh giải cứu người bị mắc kẹt, nhưng qua các phương tiện truyền thông mọi người đều đã hay tin các công nhân được giải cứu thành công. Ông Nguyễn Văn Công (xóm 10, Cát Văn) cho biết: Mấy ngày qua nghe tin sập hầm, lại có con em trong xóm bị nạn, cả xóm ai cũng lo âu, cầu trời khấn Phật sao cho lực lượng cứu hộ mau chóng đưa được các công nhân mắc kẹt ra ngoài. Giờ cả 12 công nhân được đưa ra ngoài an toàn. Chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng. Vui nhất là gia đình ông Phạm Văn Diệm. Trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng có 3 nạn nhân là người thân của vợ chồng ông Diệm, gồm: con trai cả Phạm Viết Nam (SN 1973), con dâu Đặng Thị Hồng Ngọc (SN 1988, em dâu anh Nam) và người cháu họ Phạm Viết Lành (SN 1994). Suốt 3 ngày qua, cả 2 ông bà cũng mất ăn, mất ngủ ngóng tin con. Cả ngày chỉ ngồi trông chiếc điện thoại chờ mong tin tốt lành từ phương xa. 17h30 chiều qua (19/12), ông Diệm được anh Phạm Văn Bắc (con trai ông Diệm, cũng là công nhân tại công trình thủy điện Đạ Dâng), điện thoại về báo tin, cả anh trai, vợ và em họ đã được cứu và đưa ra ngoài an toàn. Cả gia đình như được sống lại lần nữa. Ông Diệm cho biết: “Lúc đầu nhận điện thoại thấy thằng Bắc khóc nói không rõ tiếng tôi tưởng có sự chẳng lành, xong rồi nghe kỹ thì biết các con tôi đã được cứu và đều còn khỏe mạnh cả”. Được biết, ông Diệm có 7 người con, trong số đó có 2 người chuyên đi làm công nhân tại các công trình thủy điện. Anh Phạm Viết Nam con trai cả, là người tham gia nhiều công trình thủy điện lớn như: thủy điện Yaly, đến những công trình ở Con Cuông (Nghệ An) và giờ đang làm việc ở công trình thủy điện Đạ Dâng. Năm trước, anh Nam về nhà thấy vợ chồng em trai Phạm Viết Bắc và Đặng Thị Hồng Ngọc hoàn cảnh khó khăn, lại không có việc làm nên anh Nam đã đưa cả hai vào Lâm Đồng cùng làm công nhân. Sau khi biết tin người thân gặp nạn, các anh chị em trong gia đình đều bắt xe tức tốc vào ngay Lạc Dương. Giờ ở nhà chỉ còn 2 ông bà với cháu nội 5 tuổi là Phạm Viết An. Đến sáng 20/12, vợ chồng ông Diệm đã được nói chuyện với các con. Qua điện thoại, “chúng nó chỉ động viên bố mẹ cứ yên tâm, ít hôm nữa ra viện sẽ trở về với gia đình” – ông Diệm cho biết. Nhân đây, ông Diệm, bà Bình muốn gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể đã quan tâm đưa phương tiện thiết bị vào tổ chức ứng cứu kịp thời. Cảm ơn lực lượng cứu hộ đã không quản ngại ngày đêm, bất chấp nguy hiểm để cứu người.

V.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.