Chuyện dọc đường

Chuyện tin đồn

19/05/2019, 07:00

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua nhưng những thông tin giả, tin thất thiệt vẫn cứ nổi trôi trên mạng xã hội...

img
Thông tin sai sự thật về việc bắt tạm giam một thiếu úy công an ở Thái Nguyên, người yêu của nữ sinh giao gà bị sát hại đồng thời là chủ mưu vụ án lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Vụ bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh giao gà ở tỉnh Điện Biên vừa qua khiến rất nhiều người quan tâm. Câu chuyện tưởng chừng như dần khép, nỗi đau của gia đình bị hại dường như nguôi ngoai khi lực lượng điều tra bắt giữ và xác định được những kẻ thủ ác. Nhưng không, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng, Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam một thiếu úy công an ở Thái Nguyên, người yêu của nữ sinh bị sát hại đồng thời là chủ mưu vụ án. Thông tin này ngay sau khi lan truyền đã được không ít người vội vàng chia sẻ, qua đó bày tỏ sự thất vọng trước đạo đức của đội ngũ những người thực thi pháp luật. Nhưng đó chỉ là thông tin bịa đặt.

Một vụ việc khác nổi cộm trên mạng xã hội được rất nhiều người đồn thổi là thông tin về một nam sinh đang học tại trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cùng lúc khiến 4 bạn gái mang bầu, tất cả đều đang ở tháng thứ 6 trở lên, có trường hợp mang thai đôi gây xôn xao dư luận. Nhiều người dân lấy câu chuyện này để chế giễu ngành Giáo dục. Thế nhưng, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh và kết luận nội dung trên không chính xác.

Những năm vừa qua, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội là một trong những công cụ để người dân đọc và chia sẻ thông tin hiệu quả. Nhiều gương người tốt, việc tốt, những giá trị nhân văn trong cộng đồng người Việt được đưa lên mạng xã hội và lan toả. Nhưng ngược lại, nhiều thông tin trên mạng xã hội không có căn cứ, không đúng sự thật lại có tốc độ lan truyền ghê gớm. Mạng xã hội đã trở thành công cụ của kẻ xấu nhằm mục đích gây mất lòng tin của người dân với chính quyền, ảnh hưởng lòng tin của người dân với Đảng. Đâu đó, mạng xã hội cũng trở thành kênh để các kẻ xấu lợi dụng quảng bá bản thân với lối sống lệch lạc như: Phúc XO, Dương Minh Tuyền, Khá Bảnh…

Dân gian Việt Nam ta vẫn có câu “Một đồn mười, mười đồn trăm”, thông tin đôi khi chỉ như con kiến nhưng qua vài chục người lại biến thành con voi. Sự việc không có gì thì bỗng trở thành nỗi hoang mang ám ảnh. Kẻ xấu tung tin nửa thật nửa ngờ, những câu viết lấp lửng gieo rắc sự nghi ngờ để từ đó đạt mục đích.

Thời điểm này, thật khó để kiểm soát những thông tin trên mạng xã hội. Thật khó để nhận ra thật - giả. Trước mỗi nút chia sẻ, tôi vẫn tự mình tìm đọc những trang báo uy tín để kiểm chứng, hay hỏi những người tôi tin tưởng để hiểu hơn những vấn đề mình quan tâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.