Lối sống

Cô gái rao bán trinh tiết 660 triệu đồng chữa bệnh cho anh trai

16/11/2016, 07:58
image

Cô gái Trung Quốc rao bán trinh tiết 660 triệu đồng trên tàu điện ngầm để có tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho anh.

selling_virginity

Cô gái người Trung Quốc rao bán trinh tiết của mình trên tàu điện ngầm để kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho anh trai. Ảnh: Shanghaiist

Shanghaiist ngày 15/11 đưa tin, gần đây, cô gái 19 tuổi người Trung Quốc đã gây xôn xao khi rao bán trinh tiết trên tàu điện ngầm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để lấy tiền điều trị ung thư cho anh trai.

Cô gái này cầm một tấm bảng với nội dung sẽ hiến dâng trinh tiết của mình cho bất cứ ai sẵn sàng trả cô 200.000 NDT (khoảng 660 triệu đồng). Cô còn mang theo giấy chứng nhận của bệnh viện để chứng minh mình còn trinh tiết.

selling_virginity2

Xu cùng tấm bảng rao bán trinh tiết với giá 200.000 nhân dân tệ.

Theo tấm biển này, cô gái tên là Xu, đến từ tỉnh Vân Nam đang cần tiền để điều trị bệnh bạch cầu cho anh trai 23 tuổi. Theo đó, anh trai cô được chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo cách đây 3 năm. May mắn thay, tủy sống của Xu lại phù hợp với anh trai. Tuy nhiên, người anh lại phản ứng tiêu cực với việc cấy ghép tủy xương, do đó họ vẫn phải tiếp tục điều trị tốn kém trong khi nguồn kinh phí của gia đình đã cạn.

Ngay lập tức, cô gái này thu hút khá nhiều sự chú ý của người đi đường và cảnh sát. Cô được đưa về đồn cảnh sát sau đó. Tại đây, Xu giải thích rằng anh trai cô đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, và cô đã đến Hàng Châu hồi đầu tháng này để giúp anh quyên tiền.

Nhanh chóng, nơi anh trai Xu điều trị đã được xác định. Bác sĩ xác nhận rằng cơ thể của anh đã bị tàn phá nghiêm trọng, móng tay anh rụng ra và không còn khả năng rơi nước mắt. Bên cạnh đó, nhiều căn bệnh khác đã phát triển trong cơ thể anh.

selling_virginity6

Xu cùng anh trai tại bệnh viện.

Được biết, sau Xu còn hai cô em gái nữa. Khi được hỏi, anh trai Xu giải thích đầy đau đớn: “Tôi không thể chi trả cho việc điều trị này với bảo hiểm của mình nữa. Tôi đoán con bé đã nghe nói từ đâu đó và tới Hàng Châu. Con bé thật ngốc nghếch”. Anh còn cho rằng mình là gánh nặng của gia đình, chỉ mong muốn mau chóng bình phục để em gái quay trở lại học hành.

Xem thêm video:

Ngoài ra, cán bộ công an cũng giải thích với Xu rằng mặc dù ý định của cô là tốt, song đó không phải hành động đúng đắn. Xu thừa nhận điều đó, song cho biết không còn cách nào để giúp anh trai.

Hiện nay, ở Trung Quốc, có khá nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Nếu không đủ tiền trang trải chi phí y tế cao của người thân, nhiều người sẵn sàng nghỉ làm để bán thân, bán trinh kiếm tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.