An ninh hình sự

Con Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đánh người sau va chạm xe

03/03/2015, 13:40

Trưởng CA TP Cà Mau nói về vụ con Giám đốc CA tỉnh tham gia ẩu đả sau va quệt xe.

13.2
Địa điểm nơi diễn ra vụ ẩu đả

Ngày 2/3, trung tá Lê Văn Hạnh, Trưởng công an phường 5, thành phố Cà Mau, nói rằng, đang điều tra, xác minh, chưa cung cấp thông tin báo chí vụ ông Nguyễn Văn Kiệt, con đại tá Nguyễn Văn Tươi - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ẩu đả sau vụ va quệt xe.

Theo đại tá Nguyễn Quang Khởi, Trưởng Công an thành phố Cà Mau, người va quệt xe không phải là ông Nguyễn Văn Kiệt mà là chị ruột tên là Cương.

Ngày 25/2, bà Cương chở hai con sinh đôi của ông Kiệt tới đường 3/2, phường 5, thì bị xe máy của bà Nguyễn Anh Phi chở theo Trần Thảo Nguyên (cùng ngụ phường 5) va quệt, dẫn đến đổ xe, hai phụ nữ bỏ chạy.

Đang đi xe phía sau, ông Kiệt đuổi theo, đến hẻm 78, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, bắt kịp một trong hai phụ nữ bỏ chạy. Hai bên cự cãi, đánh nhau.

Ông Thạch Sến (52 tuổi, ở hẻm 78) ra can ngăn, bị đánh trọng thương, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, rồi xuất viện ngày 2/3.

Gia đình ông Sến từ chối tiếp xúc phóng viên, nói rằng muốn yên ổn để lo làm ăn.

Trước đó, ngày 28/2, ông Thạch Sến, 52 tuổi, ở phường 5 (TP Cà Mau) vẫn còn điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Gia đình và ông Sến không tiếp xúc với báo chí vì vẫn còn sợ hãi sau khi bị Nguyễn Văn Kiệt cùng nhóm bạn đánh dã man.

Những người dân cho hay, khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 25/2 (mùng bảy Tết Ất Mùi), Nguyễn Văn Kiệt, con trai của Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đi xe máy chở một người bạn nữ, lưu thông tới gần khu vực cổng trường THCS Võ Thị Sáu, trên đường 3/2, phường 5 (TP Cà Mau) thì xảy ra va chạm với xe của đôi nam nữ khác dẫn đến cự cãi. Đôi nam nữ kia bỏ chạy vào hẻm 97, đường 30/4, phường 5 (TP Cà Mau) thì bị Kiệt cùng nhóm bạn đuổi theo, đánh tới tấp người phụ nữ do không chạy thoát. 

Chứng kiến vụ việc, ông Sến can ngăn thì bị Kiệt và nhóm bạn đánh trọng thương, nhập viện.

Sau đó, bạn bè của Kiệt hay tin, kéo đến đông, dân trong hẻm sợ đóng cửa, không ai dám ngăn cản vì sợ bị trả thù. 

Một người dân nói: “Hổng biết ông Kiệt làm gì mà Công an địa phương đến xử lý vụ việc thì bị đe dọa “muốn nghỉ việc không?”

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cà Mau cử người qua thương lượng, hỗ trợ thuốc men cho ông Sến và đề nghị không thưa kiện, làm mất vui mấy ngày tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.