An ninh hình sự

CSGT bị "ma men" đánh chấn thương sọ não kể lại phút đối mặt

26/02/2015, 19:30

“Sau khi quật ngã được Hòa, tôi mới cảm thấy đầu đau nhức, máu chảy tràn xuống mặt và vai áo”,

121

Thiếu tá Phúc chỉ vị trí bị đối tượng Hòa vụt tuýp sắt, gây chấn thương

Thanh niên hung hãn, coi thường pháp luật nói trên là Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, ở xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Hòa vi phạm giao thông khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe thì liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác, rồi dùng tuýp sắt tấn công khiến Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc, Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu bị chấn thương sọ não.

Cố tình chống đối

Ngày 25/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Đinh Trọng Huynh, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Tại cơ quan điều tra, Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Hòa, trưa ngày 21/2, Hòa cùng em trai là Nguyễn Văn Thành đi chơi Tết tại nhà bạn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Quá trình đi chúc Tết, cả hai đã uống nhiều bia, rượu. Đến 16h, Hòa và Thành tiếp tục điều khiển xe máy đi trên QL1 thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do lo sợ xe chưa có giấy tờ sẽ bị tạm giữ, nên Hòa đã dùng tuýp sắt tấn công tổ CSGT để chạy trốn.

Thượng tá Đinh Trọng Huynh cho biết: “Hòa không xuất trình được bằng lái, giấy đăng ký xe. Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ tùy thân thì anh ta bất ngờ rút ống tuýp sắt cài trên xe máy đánh một nhát mạnh vào đầu Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc đang làm nhiệm vụ”.

Sau khi tấn công, Hòa bỏ chạy thì bị Thiếu tá Phúc cùng đồng đội vây bắt tại chỗ. Kiểm tra nồng độ cồn của Hòa lúc đó, cảnh sát ghi nhận chỉ số vượt quá giới hạn cho phép. Thiếu tá Phúc được đồng đội và nhân dân đưa đến Trạm y tế xã Quỳnh Giang cấp cứu, sau đó do vết thương trên đầu khá nặng, chảy nhiều máu, Thiếu tá Phúc được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Bị thương vẫn quyết khống chế đối tượng

Do đang trong quá trình điều trị vết thương, Thiếu tá Phúc được đơn vị cho nghỉ phép, vẫn chưa thể tiếp tục nhiệm vụ. Phải rất khó khăn chúng tôi mới tìm được nhà cán bộ CSGT dũng cảm này. Gặp chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc cho biết: “Lúc được đồng đội đưa đến bệnh viện, tôi bị choáng do mất nhiều máu, các bác sỹ phải truyền tới hai đơn vị máu.

Sau đó, các bác sỹ xác định tôi bị chấn thương sọ não, rách da đầu phải khâu năm mũi. Sau bốn ngày điều trị, đến nay vết thương đã không còn rỉ máu nữa, tuy nhiên đầu vẫn còn đau nhức, lúc đi lại tôi vẫn cảm thấy choáng”.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc là thương binh, đồng thời là một cán bộ CSGT kỳ cựu của Đội CSGT Quỳnh Lưu. Quá trình công tác, Thiếu tá Phúc đã lập nhiều thành tích trong việc trấn áp tội phạm, đảm bảo ATGT trên địa bàn. Năm 1996, trong quá trình truy bắt một đối tượng bị truy nã, Thiếu tá Phúc đã bị đối tượng dùng hung khí chống trả quyết liệt dẫn đến bị thương với mức thương tật 39%.

Nhớ lại thời điểm bị người vi phạm giao thông tấn công bất ngờ, Thiếu tá Phúc kể: “Hôm xảy ra vụ việc vào buổi chiều ngày mùng 3 Tết, tôi cùng bốn chiến sỹ CSGT trong Đội đang thực hiện khám nghiệm hiện trường tai nạn và điều tiết giao thông trên QL1 đoạn qua xã Quỳnh Giang, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn không gắn BKS, không đội MBH, sử dụng còi chế, rú ga phóng nhanh vượt ẩu nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, hai thanh niên này không chấp hành, mà rồ ga lao qua tổ công tác, nhưng sau đó bất ngờ vòng xe quay đầu trở lại. Nhận thấy biểu hiện bất thường, tôi liền nhắc nhở các đồng đội phải cảnh giác, đề phòng chúng mang theo hung khí, đồng thời cùng đồng đội bố trí đội hình chặn xe buộc các đối tượng dừng lại”.

Khi vừa bị buộc dừng xe, hai nam thanh niên đều tỏ thái độ khiêu khích lực lượng chức năng. Đối tượng Hòa cầm lái không chịu xuất trình giấy tờ nên tổ công tác quyết định lập biên bản tạm giữ phương tiện. Lúc này, Thiếu tá Phúc được phân công dắt xe của đối tượng đưa lên xe tuần tra.

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Phúc vừa dắt xe đi, đối tượng Thành chạy theo níu đuôi xe lại, còn Hòa rút một thanh sắt dài gần 1 m được giấu dọc sườn xe, vụt mạnh vào đầu Thiếu tá Phúc. Tiếp đó, Hòa dùng tuýp sắt vụt loạn xạ vào tổ công tác để Thành đưa xe bỏ trốn.

Dù bị đánh một nhát “chí tử” nhưng Thiếu tá Phúc vẫn dũng cảm cùng đồng đội lao vào tước hung khí và khống chế đối tượng. “Lúc quật ngã được Hòa, tôi mới cảm thấy đầu đau nhức, máu chảy tràn xuống mặt và vai áo. Sau đó, tôi không còn đứng vững và được đồng đội đưa đi cấp cứu”, Thiếu tá Phúc nhớ lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.