Lễ viếng các chiến sỹ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TPHCM). Lễ truy điệu diễn ra từ 10h30 đến 11h00. Lễ đưa tang lúc 11g cùng ngày. Lễ an táng diễn ra tại Nghĩa trang Củ Chi, Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP.HCM). Riêng đại úy Lê Hồng Quân sẽ được đưa về quê nhà Nghệ An.
Trong tiếng khóc nghẹn ngào của những người cha, mẹ, vợ, các con và người thân; sự thương tiếc của đồng đội và đông đảo người dân, đoàn xe chở linh cữu các chiến sỹ đã di chuyển về nghĩa trang TP.HCM ở Củ Chi đưa tiễn các anh về với đất mẹ.
Lễ truy điệu các chiến sỹ |
Trước đó, lễ viếng diễn ra từ 7h30 đến 10h30 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TPHCM).
Tất cả những người đến viếng đều nghẹn ngào bởi sự ra đi quá bất ngờ của các chiến sĩ. Hình ảnh hai cháu Hồng Phương (7 tuổi) và Hồng Ân (1 tuổi) là con trai của chiến sĩ Lê Hồng Quân đeo tấm khăn tang trắng khiến mọi người nghẹn ngào, không cầm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Hiền – vợ anh Quân khóc nấc bên di hài của chồng.
Ông Lê Văn Tiến và bà Lê Thị Huệ (Cửa Lò, Nghệ An) là bố mẹ của thiếu tá Lê Hồng Quân hai hàng nước mắt tuôn rơi. “Hôm trước, nó mới gọi điện về hỏi thăm bố mẹ thì hôm sau tui nhận tin dữ”, bà Huệ nghẹn ngào.
Rất đông cán bộ chiến sĩ, đồng đội, thân nhân, người dân đến viếng các sĩ quan |
Ngay từ sáng sớm đã có rất đông cán bộ chiến sĩ, đồng đội, thân nhân, người dân Thành phố đã đến viếng các chiến sĩ.
Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành gấp rút và trong ngày hôm nay sẽ có thông báo chính thức nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng tại Bình Chánh.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận