Pháp đình

Đang xử vụ cặp tình nhân giết bạn đồng tính, cưa xác phi tang

27/11/2015, 11:36

Sáng 27/11, TAND TP. HCM mở phiên xét xử vụ cặp tình nhân giết bạn đồng tính, cưa xác phi tang.

giet-ban-dong-tinh
Cặp tình nhân trong vụ giết bạn đồng tính, cưa xác phi tang tại tòa. (Ảnh: Zing News)

Sáng 27/11, TAND TP. HCM mở phiên xét xử Trần Nhật Duy (21 tuổi) bị truy tố tội Giết người và Cướp tài sản và Đặng Gia Linh (23 tuổi, cùng trú TX. Gò Công, Tiền Giang).

Nạn nhân trong vụ án này là Vạn Anh Tuấn (31 tuổi) trú cùng địa phương với Duy và Linh; tử vong ngày 19/4/2014.

Khoảng 7h55, Duy và Linh được dẫn giải từ trại tạm giam Chí Hòa đến tòa sau hơn 1 năm tạm giam. 8h40, hai bị can ra trước vành móng ngựa. Chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Đức Oánh - Thẩm phán TAND TP HCM.

Cha mẹ nạn nhân là Vạn Thế Lương (56 tuổi) và Đỗ Thị Hoa (57 tuổi) cùng nhiều người thân cũng có mặt tại tòa.

Khoảng 9h, VKSND đọc cáo trạng của vụ án. Bị cáo Duy tỏ ra khá căng thẳng khi nghe lại cáo trạng. Duy thừa nhận cáo trạng truy tố đứng người đúng tội.

Tại tòa, Duy khai giết nạn nhân vì từng có quan hệ đồng tính nhiều năm nhưng khi muốn chia tay thì bị ngăn cấm, cảnh cáo và đe dọa. Duy cũng khẳng định chỉ có mình giết người, sau đó Linh mới đến hiện trường.

Trước đó, năm 2011, Duy đang học lớp 11 và có quan hệ đồng tính với nạn nhân Tuấn. Năm 2013, Duy thi đỗ đại học và lên TP. HCM học. Sau đó, Tuấn cũng đi theo và ở trọ cùng.

Một thời gian sau, Duy có bạn gái. Điều này khiến Tuấn ghen tuông và thường xuyên đe dọa Duy. Trước áp lực này, Duy sinh ý định giết bạn đồng tính để giải thoát.

Tháng 2/2014, Duy có mua 200 gam chất độc với giá 800.000 đồng. Ngày 16/4/2014, Duy bỏ thuốc đốc vào mỳ cho Tuấn ăn nhưng nạn nhân đã nôn ra.

Tối 19/4/2014, Tuấn kêu đau đầu và được Duy đưa cho 2 viên con nhộng đã được thay ruột bằng thuốc độc. 23h cùng ngày, Tuấn tử vong.

Sau khi giết người, Duy lấy 2 triệu của nạn nhân, điện thoại và xe máy đem bán. Duy cưa thi thể nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào ba lô và đem đi vứt ở nhiều nơi.

Ngày 23/4/2014, người dân phát hiện mùi thi thể ở nhà trọ của Duy và báo công an. Khi kiểm tra, công an phát hiện một thân người không đầu và tay chân đang phân hủy. Rạng sáng 24/4/2014, Duy và Linh bị bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.