Làm báo cùng Giao thông

Đầu tư di sản: Ai cho làm?

03/11/2018, 07:20

Kính cận tôi vò đầu mấy ngày nay chưa chọn được phương án khả thi cho các dự án đầu tư năm sau...

16

Một góc phố cổ Hội An

Sếp thì cáu, mắng xối xả nhân viên trì trệ, phương án kinh doanh cũ kỹ, thiếu đột phá. Lính thì cuống, kêu bọn em quá bí, không nghĩ được cái gì mới mẻ. Tất cả đổ lên đầu Kính cận tôi. Hai dự án bất động sản của công ty dính phải khiếu kiện đang chết ngắc khiến sếp gạt phắt các dự án đất cát chung cư mới trình. Dự án đầu tư khu vui chơi tại đô thị mới ven đô bỗng dưng rơi tõm vào khu ngập nước của thành phố. Tiến độ đầu tư hạ tầng thoát nước chung chậm trễ khiến cả trăm tỷ đồng của công ty đổ vào đây không thể mang lại lợi nhuận như dự kiến.

May quá, sáng nay, Kính cận tôi xem Quốc hội chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL bèn lóe lên một ý tưởng mới: Đầu tư vào di sản. Theo Bộ trưởng Bộ này, Vịnh Hạ Long thu 1.100 tỷ đồng trong khi ngân sách chỉ đầu tư… 50 tỷ đồng. Hội An thu 219 tỷ đồng, ngân sách chỉ đầu tư 17 tỷ đồng. Nếu chúng ta đầu tư, coi di sản văn hóa như một dự án đầu tư ngân sách thì thu hồi vốn rất nhanh, lợi nhuận rất lớn.

Nước mình nhiều di sản như thế, du lịch đang trên đà phát triển, công ty chuyển hướng đầu tư thì chỉ có thắng. Kính cận tôi lao vào phòng sếp, hớn hở khoe kế hoạch mới. Ai dè bị dội gáo nước lạnh. Sếp quắc mắt nói: “Lợi nhuận lớn thế, có đến lượt mình làm không? Lâu nay, đầu tư công vào du lịch rất yếu, ít tạo được sản phẩm du lịch văn hóa mới mẻ, hấp dẫn. Tiền rót có thế, không phải lao tâm vắt óc đã thu về gấp 10-20 lần thì cần gì đổi mới? Chú về phòng làm báo cáo khác ngay, bao giờ Nhà nước cho đấu thầu khai thác các di sản, lúc ấy hẵng hay”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.