Khám phá

Đến đảo Phú Quý ít nhất một lần trong đời

14/04/2017, 07:40

Những người từng đặt chân tới đảo Phú Quý khẳng định, sẽ quay lại đảo thêm nhiều lần nữa…

21

Du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến đảo Phú Quý

Sau những ngày rong chơi trên khắp hòn đảo tiền tiêu này, bạn sẽ như những người từng đặt chân tới đây, khẳng định, sẽ quay lại đảo thêm nhiều lần nữa… Nhiều nhóm phượt cũng cho rằng, phải đến đảo Phú Quý ít nhất một lần trong đời…

Ra đảo Phú Quý lúc “tháng ba, bà già đi biển”

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi theo chân nhóm phượt ra đảo Phú Quý (Bình Thuận). Khoảng 5h sáng thứ sáu, chúng tôi lên xe Phương Trang tại bến xe Miền Đông, TP.HCM (giá hơn 100 nghìn đồng/vé) và sau 5 tiếng đồng hồ đã có mặt ở bến tàu tại TP Phan Thiết (Bình Thuận). Đúng 12h trưa, tàu Phú Hưng rú còi rời bến chở theo khoảng 260 hành khách vượt biển xanh (với giá 250 nghìn đồng/vé).

Theo lời thuyền trưởng, đảo Phú Quý còn gọi là Cù lao Thu, cách Phan Thiết khoảng 120 km. Sau bốn tiếng trên tàu, khoảng 16h, tàu cập bến đảo Phú QuýTheo ông Ngô Tấn Lực, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý, đảo rộng hơn 16 km2, có ba xã và dân số xấp xỉ 30 nghìn người. Lâu nay người dân trên đảo này chỉ lo hành nghề đánh bắt hải sản và một vài năm gần đây mới “tập tành” làm du lịch. Trước đây và hiện tại người dân trên đảo làm du lịch theo mô hình homestay với mục đích hỗ trợ những nhóm phượt nên giá rất bình dân. Trên đảo hiện có nhiều nhà nghỉ đang được xây dựng và có thể đón 200 khách/ngày đêm. Đánh giá về phát triển du lịch, ông Lực cho rằng, tương lai sẽ đông khách đến…

Cũng theo ông Lực, quanh đảo Phú Quý có 9 hòn đảo khác gồm: Hòn Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, Hòn Đỏ, Hòn Hải, Hòn Đồ Lớn, Hòn Đồ Nhỏ, Hòn Đá Tý. Những địa điểm này đều là những nơi hoang sơ, tuyệt đẹp…

22
Những tảng đá có hình thù quái dị nằm bên đỉnh núi sau chùa Linh Sơn

Đi trên san hô êm như trên thảm

Vừa đặt chân đến Vịnh Triều Dương, chúng tôi đã choáng ngợp trước bãi biển tuyệt đẹp này, nước trong xanh, bãi cát vàng. Vì là vịnh nên sóng ở đây không chỉ lăn tăn, vừa tắm, tạo cảm giác rất thích thú. Điều thú vị là khi đặt chân sâu xuống nước, chúng tôi có cảm giác như đặt lên tấm thảm mềm mại. Ở độ sâu khoảng 1m, dưới đáy biển là những bãi san hô lớn, trên mặt san hô là những thảm rong biển dày. Đặc biệt, san hô của Vịnh Triều Dương không sắc bén, nhọn như những bãi biển khác mà chúng tôi thường gặp.

Tắm biển xong cũng là lúc đảo lên đèn. Bạn có thể ghé quán ăn Hai Thọ thưởng thức những món ăn đặc sản của đảo nhâm nhi cùng ly rượu ngâm trái dứa biển...

Sáng hôm sau, chúng tôi thuê xe máy (giá 100 nghìn đồng/ngày) dạo một vòng trên đảo với những điểm đến như: Gành Hang, Cột mốc chủ quyền, ngọn hải đăng núi Cấm hay viếng chùa Linh Sơn trên núi Cao Cát… Trên đỉnh núi Cao Cát cao 80m so với mặt nước biển (sau lưng chùa cổ Linh Sơn 200 năm), chúng tôi không khỏi bất ngờ trước những tảng đá nặng hàng nghìn tấn với hình thù kì dị.

Đứng trên những tảng đá này, bạn có thể thu vào tầm mắt toàn bộ phong cảnh hoang sơ hùng vĩ.

Trưa, đói bụng các bạn có thể xuống các nhà lồng bè ven bãi biển để thưởng thức các loài hải sản như: Cá, tôm, ốc, sò, cua, ghẹ tươi. Tất cả các chủ bè ở đây đều mến khách nên sẵn sàng giúp khách chế biến đồ ăn tại chỗ…

Một trong những chủ nhà lồng bè chiều khách tới bến là anh Sinh. Nếu hẹn trước, anh Sinh đưa thuyền chở khách ra nhà lồng bè rồi phụ giúp khách làm cá. Buổi tối khách muốn lai rai thì ghé quán Hai Thọ hoặc quán Nhân nổi tiếng hải sản tươi ngon...

Ngoài hải sản, nếu đến Phú Qúy, bạn nên ăn bắp luộc, bắp nướng hoặc thịt bò. Mấy món này ở Phú Qúy do thổ nhưỡng, gió biển… nên rất ngon. Dân trên đảo nói, ra đảo mà chưa ăn bắp đảo, bò đảo thì mới biết... nửa đảo.

Trên đảo không mất xe

Theo thống kê của Công an huyện Phú Quý, trong năm 2016, toàn đảo có 30 nghìn dân này chỉ xảy ra hai vụ trộm xe máy nhưng thủ phạm chạy lòng vòng quanh đảo, hết xăng rồi bỏ lại nên ko thể đưa vào tin báo trộm được mà chỉ gọi là sử dụng tài sản trái phép. Vì thế, xe máy ở đây cứ vô tư mà để trước nhà thâu đêm suốt sáng.

Dịch vụ qua đêm trên đảo Phú Quý:

- Nhà nghỉ Hải Hà, 88 Trần Hưng Đạo. Giá khoảng 250 nghìn đồng/phòng hai người, máy lạnh.

- Nhà nghỉ Minh Tân, 120 nghìn đồng/phòng dùng quạt.

- Nhà nghỉ Long Vĩ ở Mũi Doi: Có vị trí đẹp, có nơi tổ chức lửa trại; Có dịch vụ câu mực, cá tôm… và cho thuê máy quay phim dưới nước.

- Nếu ngủ tại nhà dân, giá khoảng 70 nghìn đồng/người. Phòng rộng rãi cho khoảng 4-6 người. Khách muốn ăn chung với chủ nhà giá khoảng 30 nghìn đồng/người/bữa cơm bình dân hoặc tự ra bến mua hải sản về chế biến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.