Trong nước

'Lốc' xanh cuốn bay 'xe buýt' đỏ

30/03/2015, 06:36
image

U23 Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực trong 90 phút nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn U23 Nhật Bản giành ba điểm.

20204_1036100716403475_8309067964373425481_n_jxox
U23 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ. Ảnh TN

Biết mình biết người, HLV Miura đã bố trí đội hình thiên về phòng ngự khi đối đầu với U23 Nhật Bản. Đội bóng áo đỏ chỉ cắm mình Công Phượng ở tuyến trên và toàn bộ các cầu thủ khác đều không chơi quá vạch giữa sân. Cách chơi phòng ngự số đông của U23 Việt Nam khiến U23 Nhật Bản gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Minh Long. Cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn đang chơi cho Hà Nội T&T, những cơ hội của U23 Nhật Bản đều bị từ chối. Tuy vậy, tới cuối hiệp 1, từ một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân, Nakajima đã dứt điểm nhẹ nhàng mở tỉ số.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam vẫn duy trì lối lối phòng ngự triệt để. Bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản chơi ung dung nhưng lại có được nhiều pha bóng sắc nét hơn nhờ sự xuất hiện của tiền đạo gốc Jamaica Suzuki. Thế nhưng, cũng phải tới phút bù giờ cuối cùng, đội bóng tới từ xứ sở mặt trời mọc mới có thể ghi được bàn thắng thứ hai. Người lập công một lần nữa là Nakajima.

Thua trận 0-2, U23 Việt Nam mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận. Nếu muốn cạnh tranh vé vào vòng chung kết, ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Miura phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Macau.

Tỉ số: U23 Nhật Bản 2-0 U23 Việt Nam

Bàn thắng: Nakajima 44, 90+3

Đội hình ra sân:

U23 Nhật Bản: Masatoshi Kushibiki, Nishino, Ken Matsubara, Endo (đội trưởng), Ueda, Yamanaka, Ohshima, Nakajima, Kubo, Minamino, Yajima.

U23 Việt Nam: Minh Long; Mạnh Hùng, Đức Lương, Ngọc Hải (đội trưởng), Tiến Dũng; Hữu Dũng, Tấn Tài, Ngọc Thắng, Văn Thanh, Đức Huy; Công Phượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.