An ninh hình sự

Em rể vác dao chém chết chị vợ, chém cả cháu 6 tháng tuổi

04/01/2015, 18:27

Ấm ức vì xin số điện thoại của vợ không được, Tuấn quay về nhà lấy dao chém chị vợ tử vong. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn chém tiếp con gái 6 tuổi của chị vợ.

Bé Linh được người thân chăm sóc tại bệnh viện
Bé Linh được người thân chăm sóc tại bệnh viện

Ngày 4/1, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để mở rộng điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 16h40 chiều 3/1, Tuấn sang nhà chị Nguyễn Thị Vân (36 tuổi, ngụ xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) hỏi xin số điện thoại của vợ, là chị Nguyễn Thị Kiều (32 tuổi, em gái chị Vân) nhưng chị Vân không cho. Bực tức vì chị Vân không cho số điện thoại, Tuấn quay về nhà lấy dao rồi sang truy sát chị Vân. Phát hiện Tuấn cầm dao, chị Vân hốt hoảng bế con gái là bé Thái Thị Kiều Linh (6 tháng tuổi) bỏ chạy sang nhà hàng xóm để thoát thân. Tuấn đuổi kịp chị Vân rồi dùng dao chém liên tiếp vào người chị Vân làm chị Vân gục xuống tại chỗ. Tiếp đó, Tuấn còn dùng dao chém bé Linh đang nằm khóc bên cạnh mẹ.

Bé Linh bị nhiều vết thương
Bé Linh bị nhiều vết thương trên mặt và tay

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, mọi người đã nhanh chóng đưa 2 mẹ con chị Vân tới Trạm y tế xã Hoa Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, chị Vân đã tử vong. Riêng bé Linh bị thương nặng ở vùng mặt, sau khi được nhân viên y tế sơ cứu vết thương đã được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiều cùng ngày, Công an xã Hoa Sơn và Công an huyện Anh Sơn đã bắt được nghi can Tuấn. Cơ quan giám định pháp y và Công an huyện Anh Sơn cũng khám nghiệm xong tử thi nạn nhân Nguyễn Thị Vân  cho gia đình mai táng. Về tình hình sức khỏe của bé Linh, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Thời điểm nhập viện, bé Linh bị một vết thương do dao chém dài hơn 10cm từ má bên trái kéo lên phía bên trái phải. Đến sáng 4/1, bé Linh được chuyền 250ml máu và sức khỏe đã dần hồi phục trở lại.

Hiện, bé Linh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được các bác sĩ, y tá theo dõi, chăm sóc tích cực vết thương ở vùng mặt và đầu. Tuy nhiên từ lúc mẹ mất, bé Linh thường khóc ngằn ngặt vì khát sữa.

Về nghi can Tuấn, được biết, Tuấn cưới chị Kiều (em gái chị Vân) được khoảng 4 năm nay và có 2 con gái. Tuấn thường đánh đập vợ và đã ly thân với nhau được hai năm nay. Chị Kiều đi làm ăn ở Sơn La còn Tuấn đi làm ở Lào. Cách đây 2 tuần, Tuấn về quê và lên nhà chị vợ để xin số điện thoại liên lạc lại với vợ. Lúc xảy ra vụ việc, một số người cho rằng Tuấn đang trong tình trạng "phê" ma túy đá.

Văn Thanh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.