Khám phá

Gác đèn trên Đảo Mắt

20/05/2017, 07:05

Vượt qua khó khăn thiếu thốn, những công nhân gác đèn ở trạm hòn Mát luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

A1

Trạm đèn biển hòn Mát nằm trên đỉnh cao nhất của đảo Mắt – cách biển Cửa Hội khoảng 20 hải lý – nơi được xem là “mắt biển” của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Muốn ra đến đây, phải đi tàu mất khoảng gần 2h đồng hồ.

Dù nắng, mưa hay bão tố, họ cũng phải cắm chốt; bão tố, mưa giông… tàu thuyền cần tìm nơi trú ẩn thì đèn càng phải sáng để soi đường… đó là công việc thường ngày của những người gác đèn biển ở trạm đèn biển hòn Mát, nằm trên đỉnh đảo Mắt, thuộc thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Những ngày giữa tháng 5, PV. Báo Giao thông đã có mặt tại đảo Mắt, thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật của những người gác đèn nơi đây. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng những công nhân trên trạm vẫn luôn lạc quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để những chuyến tàu đi lại trên biển an toàn.

A2

Trạm đèn biển hòn Mát nằm ở độ cao 201,8m so với mực nước biển

A3

Muốn lên đến trạm đèn, phải leo dốc bộ khoảng 500m, qua những đoạn đường gồ ghề, hiểm trở

A4

Và tất nhiên, muốn lên đến đỉnh, bạn phải trải qua nhiều lần nghỉ dọc đường

A5

Công việc hằng ngày của những công nhân trên trạm đèn làm kiểm tra và vận hành hệ thống đèn

A6

Để lên được đèn, công nhân phải tiếp tục leo lên cao khoảng 20m so với đỉnh đảo Mắt

A7

Toàn bộ hệ thống đèn được vận hành bằng điện lấy từ hệ thống pin năng lượng mặt trời và máy phát điện.

A8

Ngoài ra còn có thể được vận hành bằng điện của hệ thống ắc quy tích điện đặc biệt

A9

Ngoài công việc, những nhân viên gác đèn còn tăng gia sản xuất để bổ sung thêm cho bữa ăn

A10

Những lúc rảnh rỗi, họ còn chăm sóc những vườn cây ăn quả

A12

Và dù thời tiết ngoài đảo rất khắc nghiệt nhưng nhờ chăm sóc chu đáo, những vườn cây ăn quả vẫn sai trĩu quả

A13

Những đàn gà do các công nhân trên đảo chăn nuôi.

A14

Sau công việc, những nhân viên gác đèn lại trở về cuộc sống đời thường, họ tư lo cho bữa ăn của mình và anh em

A15

Rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm thắm tình anh em ngoài đảo xa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.