Xã hội

Gần 30 năm sống chung với 1.300 con khỉ

08/02/2016, 18:09
image

Người đàn ông này gần 30 năm đã gắn bó, chăm sóc 1.300 con khỉ trên đảo ở Khánh Hòa.

khỉ
Gần 30 năm, ông Nguyên đã gắn bó, chăm sóc, huấn luyện gần 1300 con khỉ tại Khánh Hòa. (Ảnh từ clip)

Theo Vnexpress, suốt 28 năm qua, ông Nguyễn Văn Nguyên (54 tuổi) đã gắn bó, chăm sóc, huấn luyện gần 1.300 con khỉ bán hoang dã trên đảo ở Khánh Hòa.

Hàng ngày, ông cho bầy khỉ ăn uống, vệ sinh và dạy dỗ chúng. Do số lượng khỉ đông, ông phải đánh dấu và theo dõi theo số. 

Đây là một nghề có nhiều niềm vui nhưng cũng nguy hiểm. Nhiều khi, một số con khỉ đầu đàn tỏ ra hung dữ, sẵn sàng lao vào cắn và tấn công người chăm. Hoặc những khi bị ốm, chúng sẽ trở nên khó tính và khó gần. 

Tuy vậy, gắn bó gần 30 năm với bầy khỉ này, ông Nguyên chia sẻ: Nếu phải rời xa bầy khỉ này, ông sẽ thấy rất nhớ và thiếu.

Việt Nam là một số các quốc gia đón năm mới theo Âm lịch. Năm nay là năm Bính Thân (năm con khỉ). Theo đặc tính tự nhiên của loài khỉ và kinh nghiệm qua thời gian, những người sinh vào năm Thân (khỉ) thường được cho là hòa đồng, sáng tạo, nhiệt tình, tự tin. Mặt khác, điểm yếu là đa nghi, láu cá, ích kỷ, đố kị.

 (Nguồn video: Vnexpress)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.