An ninh hình sự

Hà Nội: Truy sát kinh hoàng, một người tử vong giữa chợ

09/10/2016, 17:20

Sau khi uống rượu, Sơn cầm dao rượt đuổi chém xối xả khiến Long gục xuống giữa chợ trong vũng máu.

14523107_843859212417559_7278412434342172088_n

Camera ghi lại hiện trường vụ án mạng kinh hoàng giữa chợ.

Chiều ngày 9/10, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn khiến một người chết và một người nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 8/10, tại chợ Gạch, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) cùng Chu Văn Long (SN 1984, trú tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ) cùng nhau vào một quán cháo lòng trong chợ để uống rượu.

Trong quá trình nhậu nhẹt, cả hai rủ nhau chơi cờ bạc dưới dạng "đầu đít". Quá trình chơi, Sơn và Long xảy ra cãi vã. Sẵn hơi men trong người, Long đã dùng dao đâm một nhát trúng bụng Sơn.

Lập tức, Sơn vác dao rượt đuổi chém Long xối xả khiến nạn nhân gục xuống trong vũng máu và tử vong giữa chợ. 

Thời điểm án mạng xảy ra, có rất đông người đang họp chợ nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng quá hung tợn, luôn giơ hung khí lên dọa chém bất cứ ai lại gần.

Sơn hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện do vết đâm trúng bụng trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.