Pháp đình

Hành hung người yêu suýt chết vì... cằn nhằn

11/04/2016, 20:49

Mượn xe đem đi bán, đến khi cãi nhau, Tài giết người yêu rồi cướp đi một số tài sản khác.

5(1)

Bị cáo Bùi Đức Tài tại phiên tòa.

Ngày 11/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Đức Tài (SN 1990, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 23 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Tài và chị N.T.K.L. ở gần nhà nhau tại TP Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk và có quan hệ tình cảm với nhau. Năm 2011, chị L. lên TP HCM học còn Tài đi làm thuê ở Bình Dương.

Khoảng tháng 7/2014, Tài mượn xe gắn máy của chị L. rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 13h ngày 17/10/2014, Tài đến nhà L. chơi. Trong lúc nói chuyện thì cả hai lại xảy ra cãi vã chuyện Tài mượn xe nhưng đem đi bán. Lúc này, Tài đã đè đầu chị L. xuống nền gạch, rồi dùng dây siết cổ cho đến khi chị L. bất tỉnh. Sau đó, Tài lấy một máy tính xách tay và một điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Kết luận giám định pháp y cho thấy não chị L. bị tổn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%.

Tại phiên tòa, nhận thấy hành vi của Tài là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Tài 20 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 23 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.