• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hy sinh thầm lặng giữa thời bình

05/09/2017, 08:12

Con đường quen thuộc mà anh Chung và Hào đã gắn bó từ khi thông tuyến lại là nơi các anh nằm lại.

74

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thân nhân 2 cán bộ ngành GTVT hy sinh trong quá trình đi ứng phó sự cố bão số 2

Bất chấp hiểm nguy, hai cán bộ ngành Giao thông Nghệ An vẫn rẽ mưa, băng đèo đi khắc phục sự cố sạt lở QL16 sau bão số 2. Sự cố xảy ra, cả hai đã nằm lại nơi miền Tây xứ Nghệ, bỏ lại phía sau người thân, gia đình và sự nghiệp đang đầy triển vọng. Thêm một lần, ngành GTVT lại có tổn thất về người để đổi lại sự an toàn cho hàng nghìn, hàng vạn người dân các huyện vùng cao trước cơn lũ dữ.

Rẽ mưa, băng đèo trong bão

Cơn bão số 2 đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An ngày 16 và 17/7 đã làm 9 người chết, 4.522 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hơn 11.939ha hoa màu bị ngập và 15.000ha rừng, cây trồng bị gãy đổ. Hoàn lưu bão cũng đã gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đường miền Tây xứ Nghệ bị ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt, cản trở công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa bão của các lực lượng chức năng. QL16 xuất phát từ miền Tây Thanh Hóa đoạn qua Nghệ An đi qua các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn có chiều dài 216km, là tuyến đường độc đạo kết nối 3 huyện có đường biên giới với Lào. Tuyến đường này không những phục vụ phát triển kinh tế đối với các huyện miền núi nghèo phía Tây Nghệ An mà còn kết nối các đồn biên phòng sát biên giới Việt Lào phục vụ an ninh, quốc phòng.

Trước tình thế cấp bách, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão phải tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo “mạch máu giao thông” được thông suốt, an toàn: “Nghề này là vậy, mỗi khi nghe tin mưa bão đổ bộ ai cũng lo sợ đường sụt lún, sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì thế, dù trời đang đổ mưa, anh em vẫn sẵn sàng lên đường vượt hiểm nguy đi đến các vị trí trọng điểm để khắc phục sự cố”, ông Phan Hải Châu, Phó giám đốc Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông (thuộc Sở GTVT Nghệ An) chia sẻ.

Sáng sớm 17/7, khi trận gió cuối cùng của bão số 2 vừa dứt, dù mưa vẫn đang như trút nước, nhưng trước nguy cơ hoàn lưu bão kết hợp mưa lớn làm sạt lở ngập lụt ở các huyện miền núi và các cung đường phía Tây xứ Nghệ, Sở GTVT Nghệ An đã cử đoàn cán bộ cùng với đơn vị quản lý đường đi kiểm tra các điểm sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nhận được chỉ đạo, những cán bộ ngành GTVT Nghệ An đã gác việc gia đình lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi, do mưa gió, đường đèo dốc trơn trượt, chiếc xe chở 2 cán bộ ngành Giao thông là anh Phạm Văn Chung (SN 1975), Phó giám đốc Công ty CP Trung Tín và anh Thái Huy Hào (SN 1986), Phó phòng Kỹ thuật - Ban Quản lý vốn sự nghiệp kinh tế giao thông đã bị cuốn rơi xuống vực và khiến hai anh tử vong...

Là người cùng chung đoàn với 2 cán bộ trẻ, Phó giám đốc Phan Hải Châu nhớ lại: Lúc đó, trời mưa rất to, nước xối vào ta luy dương khiến đường sạt nhiều chỗ. Đoàn chúng tôi cố đi hết tuyến để thống kê đầy đủ các điểm sạt lở báo cáo Sở, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để sớm đưa ra phương án khắc phục. Xe chở anh Chung và Hào xung phong đi trước. Tuy nhiên, khi xe chạy đến cuối tuyến QL16 giáp Thanh Hóa, nhận được thông báo đường sạt lở không thể đi tiếp nên chúng tôi chủ động quay lại và gọi điện báo cho anh Chung và Hào, nhưng không liên lạc được. “Anh em cứ nghĩ do mưa bão làm mất sóng điện thoại, nhưng khi chúng tôi quay trở ra phía QL48 cũng không thấy xe chở anh Chung và Hào, điện thoại vẫn không liên lạc được. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi lập tức đã thông báo cho đơn vị quản lý và các hạt quản lý trên tuyến cùng đi tìm kiếm”, ông Châu nhớ lại.

Mãi đến 15h cùng ngày, mọi người bàng hoàng phát hiện chiếc xe chở hai đồng nghiệp đã gặp nạn. Nhân viên Hạt Quản lý giao thông Đồng Văn tìm thấy một chiếc xe bán tải bị rơi và chìm sâu dưới nước gần ngã ba Xốp Cháo. Kiểm tra bên trong xe, mọi người phát hiện cả anh Chung và anh Hào đã tử vong. “Vị trí xe anh Chung, anh Hào bị tai nạn là khúc cua đỉnh dốc. Rất có thể lúc xe đi tới đây, do mưa to, gió lớn tầm nhìn bị hạn chế đã cuốn chiếc xe lật và chìm sâu dưới nước”, ông Châu cho hay.

75

Đoạn đường nơi anh Chung, anh Hào hy sinh

Tấm gương hy sinh giữa thời bình

Sự ra đi của hai anh Chung và Hào đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân, đồng nghiệp, nhất là vợ con. Dẫu biết rằng, chồng làm nghề giao thông phải thường xuyên đi công tác, phải vắng nhà trong ngày mưa bão, nhưng chị Nguyễn Mai Lê (SN 1987), vợ anh Hào không thể ngờ rằng đó là chuyến đi định mệnh của chồng mình. “Tối hôm bão đổ bộ, anh ấy đi kiểm tra đường về rất muộn, xong rồi cả đêm anh không hề chợp mắt vì lo sạt lở, đứt đường. Khi trời vừa tờ mờ sáng, anh liền xếp hành lý nói phải đi cùng đoàn công tác khắc phục sự cố giao thông. Không ngờ, đó là lần cuối vợ chồng được nhìn mặt nhau”, chị Lê nói trong nước mắt.

Sau khi biết tin 2 cán bộ ngành GTVT Nghệ An không may hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã gửi thư chia buồn tới gia đình, đồng thời cử đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Đình Thọ tới thắp hương, chia sẻ mất mát với gia quyến.

Ngày 19/7, Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Bộ GTVT; Bộ LĐ,TB&XH; UBND tỉnh Nghệ An đề nghị công nhận liệt sỹ cho 2 cán bộ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 2. Ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định truy tặng bằng khen biểu dương sự dũng cảm hy sinh của 2 cán bộ này. Ngày 14/8/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Thái Huy Hào.

Cũng chẳng ai ngờ, con đường quen thuộc mà anh Chung và Hào đã gắn bó từ khi thông tuyến, đến giờ lại là nơi các anh mãi mãi nằm lại. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Nghề giao thông luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi mưa bão đổ về. Đặc biệt, tuyến QL16 qua địa bàn huyện Quế Phong và Tương Dương là đoạn đường độc đạo đi qua khu vực đồi núi có địa hình hiểm trở, thường xuyên xảy ra sụt trượt, gây ách tắc giao thông cần được ưu tiên xử lý. Chính vì vậy, ngay từ khi có dự báo bão số 2 đổ bộ, Tổng cục Đường bộ VN đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Nghệ An phải chủ động ứng phó với bão, mưa lớn kéo dài sau bão. Và ngay thời điểm bão đổ bộ, Sở đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN, Cục QLĐB 2 và các đơn vị quản lý tuyến đi xử lý, ứng cứu khẩn cấp các điểm sạt lở, ách tắc giao thông các tuyến đường. Quá trình đi kiểm tra trên tuyến QL16, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường cua dốc trơn trượt nên chiếc xe ô tô chở anh Chung và anh Hào gặp nạn khiến 2 người hy sinh”.

Được biết, cả anh Chung và anh Hào là những kỹ sư giao thông giỏi nghề, tận tụy, thông minh đầy sáng tạo. “Sự ra đi đột ngột của hai cán bộ trong khi làm nhiệm vụ là nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với ngành Giao thông. Họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khi bao ước mơ, dự định còn dang dở”, ông Kỳ cho biết.

Nếu như anh Hào đã có bằng Thạc sỹ khi mới 30 tuổi và đã được quy hoạch làm cán bộ nguồn của Sở, thì anh Chung cũng là lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Công ty CP Trung Tín. Ở nhà, anh Chung vừa là trụ cột của gia đình 3 thế hệ, vừa là người gánh vác trọng trách của cả bên nội lẫn bên ngoại.

Cặp mắt ngấn lệ, chị Bùi Thị Hằng (SN 1979, vợ anh Chung) kể: “Anh ấy rất chăm chỉ, là người luôn chu toàn trong công việc cơ quan cũng như khi ở nhà. Hôm bão số 2 đổ bộ, mặc dù bận công việc nhưng lúc đi đường anh vẫn không quên gọi điện về dặn dò vợ. Anh còn bảo bão tan, khắc phục xong sự cố sụt trượt đường anh sẽ về, vậy mà giờ đây, anh lại bỏ mẹ con em đi mãi mãi”.

“Trong những giờ phút sinh tử, những người cán bộ công nhân ngành GTVT không màng sự an nguy của bản thân để ứng cứu những con đường. Để đảm bảo cho mạch máu giao thông luôn thông suốt trong chiến tranh hay thời bình, họ sẵn sàng hy sinh chỉ với một tâm nguyện “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”. Bởi, nếu tắc đường thì sẽ có rất nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập, tính mạng hàng ngàn con người phải treo trên đầu cơn lũ dữ. Sự hy sinh của 2 cán bộ ngành GTVT Nghệ An trong cơn bão số 2 vừa qua là một minh chứng rõ nét cho truyền thống ấy. Các anh với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Các anh xứng đáng là tấm gương sáng để cho chúng ta noi theo”, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.