An ninh hình sự

Kẻ giết vợ bằng chân bàn đã ra đầu thú

29/12/2014, 13:40

Sau một tuần lẩn trốn, Quát được gia đình và cơ quan công an tuyên truyền, vận động nên đã ra đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 18h30" ngày 19/12, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Cao Xuân Quát (SN 1990, trú tại ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã dùng chân bàn đánh vợ là chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang (SN 1990, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến khoảng 14h30" ngày 23/12, Quát lên trang facebook cá nhân của mình (có tên là Quát Quằn Quại) thú nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, tung tích của Quát vẫn bặt vô âm tín.

Sau một tuần lẩn trốn, đến tối 26/12, Quát đã đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Quát khai nhận, sau khi sát hại chị Trang, đối tượng này đã cạo trọc đầu rồi tìm đến rất nhiều ngôi chùa từ Bắc vào Nam để ăn năn, hối tội và cầu khấn cho linh hồn vợ được siêu thoát. 

Sau một tuần lẩn trốn, Quát được gia đình và cơ quan công an tuyên truyền, vận động nên đã ra đầu thú.

Đối tượng Quát tại cơ quan công an (ảnh báo Công an Nhân dân)
Đối tượng Quát tại cơ quan công an (Ảnh: báo Công an Nhân dân)

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.