Điều tra

Kẻ trốn truy nã thay tên, đổi họ sa lưới công an

01/04/2017, 05:39
image

Sau khi thực hiện vụ cướp khét tiếng, Thu trốn đi xứ khác sinh sống và thay đổi họ, tên.

img-20170330-164951-6920-1490935543_311537536

Đối tượng Hà Văn Thu tại cơ quan công an. (Ảnh: VnExpress)

Ngày 31/3, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Hà Văn Thu (46 tuổi, ở huyện Con Cuông) cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45) điều tra theo thẩm quyền, tin tức trên Zing.

Cách đây 27 năm, Hà Văn Thu đã cầm đầu băng nhóm 4 tên khét tiếng ở xứ Nghệ dùng hung khí cướp tài sản của một nhóm người đi bè gỗ trên sông Giăng chảy qua địa phận huyện Con Cuông. Sau hai lần thực hiện thành công, nhóm cướp này bị Công an Nghệ An điều tra truy bắt.

Tới tháng 7/1990, Lô Văn Hồng và Vi Văn Bảy cùng ở huyện Con Cuông nằm trong băng cướp bị công an bắt giữ. Chúng khai đã cướp sạch tài sản của nhóm thợ đi bè gỗ để lấy tiền tiêu xài. Riêng hai tên còn lại là Hà Văn Thu và Hà Văn Tư bỏ trốn.

Sau nhiều lần truy bắt bất thành, năm 1996, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với hai tên cướp khét tiếng này. Một thời gian sau, công an nhận được thông tin Tư tử vong khi đang chạy trốn tại địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An). Riêng kẻ cầm đầu Hà Văn Thu vẫn bặt vô âm tín.

Giữa tháng 3 vừa qua, các trinh sát Phòng PC 52 phát hiện nghi can 46 tuổi bỏ trốn ra huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa làm thuê. Tại đây, hắn được người đàn ông tên Phương ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cùng đi làm thuê) nhận làm con nuôi và đưa về sinh sống tại xã vùng biên Sơ Lư (huyện Quan Sơn).

Xem thêm video:

Không những thế, ông Phương còn đứng ra bảo lãnh để Thu làm chứng minh nhân dân mang tên Lương Văn Giang sinh năm 1972. Thu đã lấy vợ, có hai con sống ẩn dật ở nơi biên giới giáp Lào. Đại diện cơ quan chức năng cho biết kẻ mang lệnh truy nã từng làm 2 khóa công an viên ở xã Sơn Lư.

Theo VnExpress, vào trưa 28/3, cảnh sát Nghệ An đã bao vây căn nhà của vợ chồng Thu ở cuối bản. Đang đứng nói chuyện với khách mua hàng ở sân nhà, bị cảnh sát gọi tên thật, người đàn ông này đã không kịp phản ứng.

"Vợ con và một số hàng xóm của Thu nghĩ rằng cảnh sát bắt nhầm người nên gây áp lực đòi thả người. Nhưng khi bị thẩm vấn nhanh tại trụ sở UBND xã, người đàn ông từng 8 năm làm công an viên thừa nhận mình chính là Thu", một cán bộ công an kể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.