Quốc tế

Khai màn Champions League: Đi tìm những ẩn số

13/09/2016, 15:21

Rạng sáng mai (14/9), Champions League 2016 - 2017 sẽ chính thức khai màn với nhiều ẩn số thú vị.

champion-leage-2016-2017

Champion League 2016-2017 sẽ chính thức khai màn vào rạng sáng mai với nhiều ẩn số thú vị

Rạng sáng mai (14/9), Champions League 2016 - 2017 sẽ chính thức khai màn và mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều ẩn số thú vị, nhưng không phải từ các đội bóng nhỏ.

Những ẩn số

Rạng sáng mai, Champions League sẽ chính thức khởi tranh trên khắp các sân cỏ châu Âu. Dựa vào kết quả bốc thăm, thật khó để kỳ vọng vào một vòng bảng hấp dẫn. Ở hầu hết các bảng đấu đều có sự phân cấp rất rõ ràng và chắc chắn khó đòi hỏi tính cạnh tranh. PSG và Arsenal (bảng A), Napoli, Benfica (bảng B); Barca, Man City (bảng C); Bayern, Atletico (bảng D); Tottenham, Leverkusen (bảng E); Real, Dortmund (bảng F) được dự đoán dễ dàng giành vé đi tiếp.

Có chăng, sự hồi hộp chỉ tới từ hai bảng đấu cuối cùng. Ở bảng G, Leicester là đội hạt giống nhưng phong độ tệ hại của đội bóng này ở Ngoại hạng Anh khiến nhiều người quan ngại về khả năng đi tiếp, dù đối thủ là Porto, Bruges hay Copenhagen. Bảng H có chút khó đoán khi Juventus, Sevilla hay Lyon khá cân bằng về thực lực. Phân tích như vậy để thấy rằng, khả năng để các đội bóng nhỏ như: Basel, Dinamo Kiev, Sporting Lisbon, CSKA, Legia Warszawa… gây bất ngờ cũng như tiến sâu là không cao.

Không thể chờ đợi bất ngờ từ các đội bóng “hạt tiêu” nhưng Champions League vẫn rất đáng xem khi mang nhiều ẩn số. Man City là một trong số đó. Đội bóng áo xanh thành Manchester mùa trước đã từng vào tới bán kết nhưng đó chưa phải là thước đo chính xác nhất cho đẳng cấp của họ. Nói cách khác, thành tích đó mang tính chất nhất thời, không bền vững. Đâu đó, người hâm mộ vẫn thấy Man xanh yếu đuối khi đọ sức với các ông lớn và hai trận bán kết trước Real đã phơi bày bộ mặt thật của đội chủ sân Etihad.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Pep Guardiola, Man City chắc chắn sẽ mang hình hài khác. Những thắng lợi liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh như một lời thách thức Man xanh gửi tới các đối thủ. Lực lượng ở sân Etihad chưa bao giờ yếu, nay lại được sự chèo lái của Pep Guardiola nên Man City thực sự đáng gờm.

Ngoài Man City, một đội bóng Anh khác là Tottenham cũng hứa hẹn tạo ra những nét chấm phá. Hồi năm 2011, Tottenham từng gây ấn tượng khi vào tới bán kết bằng lối chơi tấn công phóng khoáng. Spurs giờ đây vẫn vậy nhưng thay vì chỉ trông chờ vào Gareth Bale (đã sang Real) đội hình trong tay HLV Pochettino gồm nhiều cái tên tài năng hơn. Việc rơi vào một bảng đấu dễ sẽ giúp Tottenham có cơ hội tiến sâu tại giải năm nay.

Cái tên tiếp theo khiến người hâm mộ tò mò là Bayern. Việc liệt Hùm xám vào danh sách ẩn số có vẻ vô lý khi ba mùa giải gần nhất, Neuer và đồng đội đều góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Tuy vậy, với HLV Carlo Ancelotti trên băng ghế huấn luyện, Hùm xám hứa hẹn sẽ có được bước chuyển mình mạnh mẽ hơn. Nên nhớ, nhà cầm quân người Ý rất có duyên với đấu trường Champions League (hai lần vô địch với AC Milan, một lần vô địch với Real).

Người Tây Ban Nha lo lắng

Kể từ sau chức vô địch của Bayern vào năm 2013, người Tây Ban Nha đã thống trị hoàn toàn Champions League. Trong đó, Real hai lần lên ngôi còn Barca đăng quang một lần. Trước mùa giải năm nay, Barca và Real vẫn được đánh giá là hai ứng viên hàng đầu. Thế nhưng, người Tây Ban Nha hẳn đang có lý do để lo lắng. Như đã nói ở trên, Man City hay Bayern dưới sự chèo lái của Pep Guardiola và Carlo Ancelotti sẽ là những đối trọng cực lớn. Quan trọng hơn, Bayern hay Man City không chỉ biết trông chờ vào hai thuyền trưởng tài năng. Cả hai đã ráo riết tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm nâng cao sức chiến đấu.

Ngay khi mùa giải 2015-2016 còn chưa khép lại, Hùm xám đã nhanh tay đưa về Alianz Arena hai ngôi sao Mats Hummels và Renato Sanches. Hummels từ lâu đã khẳng định được vị trí trong top những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Trong khi đó, Sanches lại tràn đầy tiềm năng phát triển và màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2016 cho thấy Bayern có lý khi bỏ ra tới 38 triệu euro để mua cầu thủ chưa đầy 19 tuổi. Tương tự, đội hình vốn giàu chiều sâu của Man City đã được bổ sung hàng loạt hảo thủ như: John Stones, Leroy Sane hay Nolito nên sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể.

Chính bởi vậy, không ngạc nhiên khi Sir Alex dự đoán trên tờ Mirror rằng, Man City và Bayern sẽ tiến sâu, thậm chí góp mặt ở chung kết Champions League năm nay.

Lịch thi đấu Champions League rạng sáng 14/9

PSG - Arsenal; Basel - Ludogorest; Dinamo Kiev - Napoli

Benfica - Besiktas; Barca - Celtic

Man City - M’Gladbach; Bayern - Rostov

PSV - Atletico. (Các trận đồng loạt diễn ra lúc 1h45)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.