Xã hội

Lời cảm ơn

26/07/2017, 18:30

Lời cảm ơn của gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Thường trú, Báo Giao thông.

Cha, ông chúng tôi là ông Trần Văn Đoàn, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 17 giờ 20 phút ngày 21/7/2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, hưởng thọ 79 tuổi, lễ viếng và truy điệu đã được tổ chức ngày 22/07/2017 (tức ngày 29/6 Âm lịch), an táng tại Nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Ban Tổ chức Tang lễ và gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên; Cán bộ công nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên và các huyện, thị, thành phố; Đảng ủy Bộ chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ các phòng ban Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên và các đồn biên phòng trong tỉnh; Ban lãnh đạo và các phòng ban trực thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT – Điện Biên; Ban biên tập Báo Giao thông, lãnh đạo các Ban, văn phòng đại diện cùng các cán bộ, phóng viên trong toà soạn; Lãnh đạo và đại diện các Phòng, ban Sở GTVT tỉnh Nghệ An; Sở GTVT tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Cục QLĐB II; Cán bộ, chiến sỹ phòng CSGT các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Quảng Ninh; Chi bộ, các Giáo viên, CNVC trường Tiểu học Thanh Chăn – huyện Điện Biên, Trường THCS Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội;  Đảng ủy dân chính đảng, chi bộ văn phòng, công đoàn dân chính đảng tỉnh Điện Biên;  Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Điện biên; Công ty Bảo việt nhân thọ Điện Biên; Tập thể lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 3 tỉnh Điện Biên: Tập thể lớp 12B (niên khóa 1987-1988);  TAND tỉnh Điện Biên; Sở ngoại vụ Điện Biên; Công ty CP Sách thiết bị trường học Điện Biên; Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 8, Phường Thanh Bình; Chi bộ Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên; Chi bộ ban Dân vận tỉnh ủy Điện Biên;  Viễn thông Điện Biên;  Chi bộ Tổ dân phố 13; phường Tân Thanh, Tp Điện Biên Phủ, cùng các đoàn đại biểu và các cá nhân là đồng nghiệp, các gia đình thông gia, bà con thân thuộc, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa đến viếng thăm, chia buồn và tiễn đưa cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.