Pháp đình

"Mẹ hổ" giết hai con lĩnh án chung thân

02/07/2018, 22:22

Người đàn bà nhẫn tâm sát hại hai con rồi bỏ trốn 22 năm vừa bị tuyên án chung thân về tội “Giết người”

36474302_1580266452100394_941199412418314240_n

Bị cáo Trần Thị Sáu tại toà

Ngày 2/7, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Sáu (SN 1969, trú ở xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là hai con ruột của bị cáo. Báo Giao thông từng có bài viết "Bi kịch “mẹ hổ” giết con bị bắt sau 22 năm" đăng số ra ngày 13/4 phản ánh nội dung vụ án này.

Theo cáo trạng, năm 1991, Trần Thị Sáu lập gia đình rồi lần lượt sinh được 2 con gái vào các năm 1991 và 1995. Cũng kể từ đây, cuộc sống vợ chồng của Sáu lâm vào tình trạng mâu thuẫn. Cám cảnh cuộc sống ngột ngạt, bế tắc, Sáu nảy sinh ý định tự tử và sát hại cả 2 con.

Trong cơn cùng quẫn, ngày 1/4/1996, Sáu một tay bế con gái nhỏ Ngô Thị N. (SN 1995) và một tay dắt con gái lớn Ngô Thị H. (SN 1991) đi ra chợ để mua thuốc chuột và thuốc tẩy giun sán cho gia súc cùng một chai nước cam, về hoà chung các loại thuốc vào chai nước. Ba mẹ con dắt nhau lên lán gạch ở ngoài đồng. Sáu uống trước quá nửa chai nước cam đã pha thuốc, còn lại cho con lớn uống, rồi đổ vào miệng cô con gái nhỏ chưa tròn 1 tuổi. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi lực lượng công an xã đi tuần tra thì phát hiện các con của Sáu đã chết, còn Sáu trong tình trạng nguy kịch.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Sáu dần hồi tỉnh và sau khi biết các con đã chết, Sáu lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi địa phương. Lang thang vào các tỉnh phía Nam và chỉ chưa đầy 1 năm sau đó, Sáu tiếp tục lấy người đàn ông khác làm chồng, lần lượt sinh hạ được 2 con trai nữa. Sau 22 năm biệt tích khỏi địa phương tưởng như tội ác của mình đã bị chôn vùi theo thời gian, nhưng vào đầu tháng 2/2018, Sáu đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bào chữa cho bị cáo Sáu thông tin, hiện bố mẹ đẻ của bà Sáu đã qua đời, người chồng cũ sau vụ việc năm ấy cũng đã rời quê đi làm ăn xa, còn 8 anh chị em của bà Sáu cũng không ai quan tâm, đoái hoài gì vì sợ điều tiếng dư luận. Còn hai người con trai với chồng sau này, người con lớn hiện đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, còn con nhỏ thì đã đi nghĩa vụ quân sự. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.