Pháp đình

Mẹ trẻ giết con rồi tự tử để ... "ở cùng nhau"

29/01/2016, 06:11

Biết cháu T. đã chết, An dùng dao cắt mạch máu, đồng thời bế cháu T. trong tay treo cổ tự tử.

me-giet-con-gai-gan-1-tuoi-roi-tu-tu
Bị cáo Nguyễn Thị Hoài An tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình.

Ngày 28/1, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án 9 năm tù đối với Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, An và anh P.N.T là vợ chồng và có một người con tên T. (SN 2013). Anh T. thường xuyên đi làm xa, thỉnh thoảng về một lần còn chị An ở nhà chăm sóc cháu T. và cha ruột bị tai biến nằm một chỗ. Ngày 15/10/2014, giữa chị An và anh T. xảy ra mâu thuẫn, anh T. dọa sẽ ly hôn và bỏ lên chỗ làm ở. An nghĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha bị tai biến, bản thân bị thiếu máu não hồng cầu bẩm sinh, con lại bị ung thư máu nên An nảy sinh ý định giết con rồi tự tử để mẹ con được ở bên nhau.

Lúc này, cháu T. đang nằm ngủ thì An lấy gối đè lên mặt cho đến khi không còn cử động. Biết cháu T. đã chết, An dùng dao cắt mạch máu, đồng thời bế cháu T. trong tay treo cổ tự tử. Sự việc được hàng xóm phát hiện và đưa cả hai đi cấp cứu nhưng cháu T. đã tử vong trước khi nhập viện, An may mắn thoát chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.