Làm báo cùng Giao thông

Mỗi lần mưa, dân kêu trời khi đi qua "cung đường khổ"

14/03/2015, 14:40

Mưa phùn, kéo dài khiến người dân ở khu đô thị mới Đại Kim-Định Công (Hà Nội) khốn khổ khi qua những cửa ải.

Mỗi lần mưa xuống thì đoạn đường từ cầu Định Công dẫn vào khu đô thị mới Đại Kim (Hà Nội) người dân phải nín thở để đi qua những “ổ trâu, ổ voi” lầy lội.

Theo người dân ở đây, nguyên nhân khiến tuyến đường đang bị xuống cấp trầm trọng là do các xe tải, xe buýt đi lại thường xuyên. Thi thoảng cũng có công nhân đến tu sửa, nhưng không thấm vào đâu!

Mọi sinh hoạt, đi lại của người dân đều gặp phải khó khăn mỗi khi mưa đến. Anh Quyết (ở Định Công, Hà Nội) cho biết, chúng tôi phải cam chịu cảnh này lâu rồi, mỗi lần mưa xuống đường biến thành sông, những vũng đọng lại nước không thoát được chỉ khổ người dân đi lại thôi”.

Tương tự chị Hạnh sống gần đây chia sẻ: “Cũng có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây rồi, mưa xuống xuất hiện các vũng nước, nhiều người dân không nhìn thấy cứ lao thẳng nên ngã. Nhiều lúc đi xe máy mà gặp lúc ô tô đi qua chẹt vào vũng nước bắn tung tóe ướt hết cả người, khổ lắm nhưng chả biết kêu ai?!”.

Các em học sinh mỗi khi đi qua đây cũng lo nơm nớp sợ bị bắn bẩn và sợ có những vụ tai nạn không mong muốn xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân qua lại tuyến đường này mỗi khi mưa xuống:

DSC_0305
Mỗi khi mưa xuống đường biến thành sông người dân đi lại rất khó khăn
DSC_0449 (1)
Các vũng nước ứ đọng không có lối thoát. Chỉ mong nắng lên mới... khô được đường!
DSC_0363
Giao thông ở đây trở nên lộn xộn mỗi khi mưa xuống
DSC_0420
Cố gắng điều khiển phương tiện vượt qua cửa ải
DSC_0318
Chi chít "ổ gà, ổ trâu"
DSC_0336
Các phương tiện luồn chỗ nọ tránh chỗ kia để tránh nước bẩn
DSC_0409
Không ít tai nạn đã xảy ra trên đoạn đường này
DSC_0314
Co chân, tránh bùn bắn bẩn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.