Hồ sơ tài liệu

Mỹ: Người đàn ông gốc Phi nguy kịch vì bị cảnh sát bắn nhầm

25/08/2016, 11:25
image

Người đàn ông gốc Phi bị cảnh sát tại bang Indiana (Mỹ) bắn nhầm đang đấu tranh giành giật sự sống trong bệnh viện.

Cảnh sát Indiana

Cảnh sát Indiana được trang bị vũ khí tấn công trong khi thi hành nhiệm vụ 

Ngày 25/8, theo Press TV, người đàn ông gốc Phi bị bắn được xác định danh tính là Carl Williams, 48 tuổi. Anh Williams bị Christopher Mills một cảnh sát cấp cao bắn nhầm ngay tại nhà vì tưởng nhầm là nghi phạm tấn công

Bi kịch xảy ra khi trước đó, Đội Cảnh sát Đô thị Indianapolis cho biết, Williams gọi tới đường dây nóng 911, kêu cứu: vợ anh bị một người đàn ông da đen mặc áo đỏ, trang bị súng trường tấn công. Hắn ăn trộm một chiếc xe Nissan Sentra đen sau đó dùng súng uy hiếp, đòi chìa khóa xe.

>>> Xem thêm video hiện trường vụ xả súng tại Mỹ

Được lệnh tới hiện trường điều tra, Cảnh sát Mills cùng đồng nghiệp phát hiện một chiếc xe đen tại đây, có đèn pha đang sáng. Trong lúc một cảnh sát kiểm tra biển số xe, chủ nhà Williams mở cửa gara. Phản ứng quá nhanh, cảnh sát Mills bắn luôn Williams vì tưởng nhầm kẻ tấn công

Đại diện Đội Cảnh sát Đô thị Indianapolis cho biết: Viên cảnh sát Mills có kinh nghiệm 9 năm trong nghề .“Trước hết, phải nói đây là sự cố đáng tiếc, giữa một chủ nhà bảo vệ gia đình mình và một nhân viên cảnh sát cũng đang làm điều tương tự”. “Chúng tôi gửi lời chia buồn và thông cảm tới gia đình nạn nhân cùng gia đình, mong anh sớm hồi phục sức khỏe”. Hiện nay, kẻ trộm vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật - thông báo của cảnh sát Indianapolis cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.