Showbiz

Nam Tào Xuân Bắc làm thơ bàn về bóng đá

09/12/2016, 14:16
image

Nam Tào Xuân Bắc khiến nhiều người ngưỡng mộ với bài thơ bàn về bóng đá.

14900401_941582699318774_1899136760190569865_n

Nam Tào Xuân Bắc khiến nhiều người ngưỡng mộ với bài thơ bàn về bóng đá.

Sau trận hòa với Indonesia 2-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2016 diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình ngày 7/12, tuyển Việt Nam đã dừng bước tại giải đấu lớn với tổng tỷ số hai lượt trận thua 3-4. Việc tuyển Việt Nam thất bại ở bán kết AFF Cup 2016 đã làm nảy sinh nhiều tranh cãi. Cổ động viên chia thành hai phe: Phe ủng hộ, cổ vũ và phe chỉ trích thầy trò HLV Hữu Thắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Tào Xuân Bắc khiến nhiều fan thích thú khi anh "xuất khẩu thành thơ" để bàn về bóng đá. Trong bài thơ, anh khẳng định bóng đá chỉ là một môn thể thao, là cuộc chơi có thua có thắng. Vì thế, chúng ta nên ủng hộ và động viên các cầu thủ của nước nhà chứ không nên chỉ trích và cay cú, vì họ đã cố gắng hết mình chứ không ai muốn thua cuộc. Anh cũng cho rằng, mỗi người đều có một cách nhìn nhận, một quan điểm và đó là quan điểm riêng của anh.

Bài thơ bàn luận về bóng đá của Xuân Bắc:

Hôm trước có một trận

Nhiều cảm xúc bất ngờ

Hai bên ghi mấy quả

Và cuối cùng....mình thua

Ái dà chuyện lớn đấy

Vì đội tuyển nước ta

Luôn trong 2 thái cực

Chiến thắng được tung hoa

Hoặc thua bị vùi dập

Nát bét Dưa với ...Cà

Đó là từ thái độ 

Của một vài người Hâm

Mộ không biết phải trái

Tự phán xét ...thủ ...Ngâm

Bóng đá là thể thao

Có thua và có thắng

Nhưng nhiều người coi nặng

Kiểu thua dí ra đèo

Đá hay, ghi bàn thắng

Anh ấy thật tuyệt vời

Đường bóng ôi sắc xảo

Tài năng như người giời

Và vẫn là anh ấy

Để cơ hội vuột qua

Và vẫn đám đông ấy

"Đuổi mẹ thằng ấy ra"

Báo chí vào phân tích

Mình thắng do tài năng

Và hăng hái luyện tập

Tinh thần như xe tăng

Và cũng vẫn báo chí

Trận thua nói khác luôn

Nào là do thể lực

Ý chí, đấu pháp- buồn

Đấy là còn chưa kể

Bao In-ter-nét- tờ(interneter)

Bỗng là nhà chiến thuật

Tài năng đến bất ngờ

Trời ơi vào phân tích

"Thay người sai lúc rồi

Và hậu vệ, tiền đạo

Di chuyển quá là tồi"

Nói thật nếu ông giỏi

Tự lập đội bóng xem

Chả vỡ mồm có lúc

Bán nhà đi ...bán kem

Thực ra mình chỉ nghĩ

Nên động viên đội nhà

Vì thực tế cuộc sống 

Ai chả muốn tung hoa

Họ đã rất cố gắng

Tập đổ máu mồ hôi

Để mong đc chiến thắng

Chứ đâu muốn mình tồi

Nên cổ vũ đội tuyển

Với tinh thần thể thao

Đội mình, mình bênh chứ

Nên biết bênh thế nào!

Biết vui lúc chiến thắng

Và thất bại mình buồn

Nhưng mà không có nghĩa

Thua phát, phản bội luôn

Vài dòng vui thôi nhé

Cảm xúc tùy mọi người

Cá nhân tôi quan điểm

Bóng đá- một cuộc chơi!

Những lời tâm sự bằng thơ của Xuân Bắc nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng mạng. Thậm chí, có người con làm thơ đối đạp lại với nam nghệ sĩ. Facebook-er Dương Nhàn Link viết: "Bóng đá- một cuộc chơi/ Ông Xuân Bắc tuyệt vời/ Bàn luận chuyện đá bóng/ Cái mặt cứ phơi phơi".

Video Xuân Bắc bàn luận về bóng đá: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.