Điều tra

Nghịch tử bỏ chất độc vào rượu hại chết cha ruột khai gì?

24/11/2017, 11:44

Thường bị cha ruột la mắng, nghi phạm đã dùng chất độc Cyanua bỏ vào hũ rượu để giết hại cha mình.

Thach Van Nghia

Nghi phạm Thạch Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng chất độc Cyanua bỏ vào rượu đầu độc chết 2 người.

Theo điều tra ban đầu, vào trưa 23/11, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) có rủ thêm 1 người hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi) đến nhà nhậu chơi. Sau đó, ông Chí rót ly rượu rồi uống trước một nửa, còn một nửa đưa cho người hàng xóm.

Tuy nhiên, khi cả hai đã uống hết ly rượu, bất ngờ ông Chí ngã gục dưới nền nhà bất tỉnh. Ngay sau đó, ông Hùng cũng bất tỉnh theo. Cả 2 được người nhà đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng đều đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an.

Công an huyện Cầu Ngang phối hợp cùng với Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và công tác pháp y, cơ quan CSĐT phát hiện ông Chí và ông Hùng đều bị nhiễm độc chất Cyanua. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định được Nghĩa là nghi phạm chính của vụ án. Ngay sau đó, Nghĩa được công an mời lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận, năm 17 tuổi bản thân bị thoái hoá cột sống và gia đình đã đi nhiều nơi điều trị nhưng không khỏi. Từ đó, 2 chân của nghi phạm bị teo dần và gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Nghĩa thường xuyên bị cha ruột la mắng. Gần đây, cha ruột có ý định gả hai người em gái sinh đôi của Nghĩa lấy chồng nước ngoài. Trong hai người em gái, một người đã có người yêu và dự định tổ chức đám cưới. “Từ việc này, hai cha con càng trở nên bất hoà, Nghĩa nảy sinh ý định giết cha ruột”, một cán bộ điều tra cho biết.

Để thực hiện hành vi của mình, Nghĩa đã lên mạng tìm hiểu rất kỹ và nói dối mẹ ruột là có loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh bại liệt của mình và đã đặt mua trên mạng với số tiền 3,8 triệu đồng. Tin lời con, mẹ của Nghĩa đã đi vay tiền và mang ra bưu điện xã gởi tiền theo địa chỉ do Nghĩa hướng dẫn.

Đến ngày 22/11, một nhà xe ở huyện Cầu Ngang thông báo đã có “hàng” về. Nghĩa nhờ mẹ ruột ra lấy mang về cho mình. Về đến nhà, Nghĩa vẫn nói dối gia đình đây là thuốc chữa khỏi bệnh. Khi đó, cha ruột vẫn la rầy và có ý định nếu con trai uống thuốc mà không hết bệnh thì sẽ đánh.

Trong ngày hôm đó (22/11), Nghĩa dự định đầu độc cha ruột, nhưng không thực hiện được vì nhà đông người. Sáng hôm sau (23/11), gia đình đi vắng, nghi phạm đã bỏ chất độc vào hũ rượu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.