Chất lượng sống

Người đàn ông nguy kịch vì ngủ say đạp đổ can xăng

23/04/2018, 16:15

Trong lúc ngủ ngủ say, anh Hap vô tình đạp đổ can xăng khiến xăng bắt lửa từ than hồng trong bếp phát hỏa.

y-te-15244544634151450371058

Anh Hap được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng.

Theo Một thế giới và Dân trí, ngày 23/4 BS Lê Thành Khỹm, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị bỏng nặng chuyển lên từ bệnh viện tỉnh Gia Lai.

Theo người nhà anh Rơ Lan Hap (28 tuổi, dân tộc Bana, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) anh Hap mua 5 lít xăng để chạy máy cưa cầm tay, cắt cây làm hàng rào ngăn không cho gia súc vào phá bắp trên rẫy. Tuy nhiên do không sử dụng hết, anh Hap cất vào trong chòi rẫy để sử dụng tiếp.

Sau một ngày làm rẫy mệt mỏi, 2 vợ chồng anh Hap vào chòi ngủ say, vô tình đạp đổ can xăng khiến xăng bắt lửa từ than hồng trong bếp phát hỏa khiến anh Hap bị bỏng nặng, gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai rồi sau đó được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Các bác sĩ  cho biết, anh Hap bị bỏng rất nặng và đang trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng lửa xăng 60% (độ III) tập trung ở thân, tứ chi, hiện đang trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Các bác sĩ đang điều trị tích cực, nhưng tiên lượng khá dè dặt.

BS Thành Khỹm cho biết, nếu qua được nguy kịch, bệnh nhân sẽ phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật ghép da. Di chứng sẹo co rút do bỏng gây ra sẽ khiến bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.