Thị trường

Người dân thờ ơ với đào, quất, cây bonsai lên ngôi

13/02/2018, 09:59

Hầu hết trong các cửa hàng, chợ hoa Tết 2018, cây bonsai được bày bán nhiều hơn cả đào, quất.

20180210_142456

Cây bonsai dược người dân quan tâm hơn, nhưng cũng vẫn chỉ là xem tham khảo chứ chưa có nhiều người muốn sở hữu ngay (chợ hoa Gia Lâm). Ảnh Khánh Linh

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhưng chợ hoa ế ẩm không mấy người hỏi mua, hầu hết những cửa hàng bán hoa đều trưng bày những cây bonsai (loại nhỏ, phù hợp để trong không gian hẹp). Rất ít các cửa hàng bày bán những cây đào, quất to đùng như mọi năm.

Phóng viên Báo Giao thông dạo qua chợ hoa Hàng Mã, Hàng Lược, trung tâm thành phố Hà Nội ngày 27 Tết.

DSC_0248

Cây bonsai được bày bán tại chợ hoa Hàng Mã, Hàng Lược nhưng ế ẩm người xem. Ảnh Tạ Tôn

DSC_0242

Chủ cửa hàng hoa ngủ gật vì không có khách mua

DSC_0240

Những cây quất cũng được tạo dáng bonsai

DSC_0224

Đa dạng các loài cây cảnh bonsai được bày bán trên phố Hàng Mã, Hàng Lược

DSC_0239

 

DSC_0238

Những cành đào nhỏ, gọn, được người dân mua nhiều vì giá thành rẻ, lại tiện để trong không gian hẹp

DSC_0236

 

DSC_0142

Trên vỉa hè đường Xã Đàn rất nhiều cây bonsai được bày bán bên cạnh những cành đào, mai nhưng vắng khách 

DSC_0140

Một cành đào được cắm sơ sài trong chậu nước chờ người mua

DSC_0147

Hầu hết những người buôn bán cây cảnh, đặc biệt là đào và quất đều chỉ bày bán số lượng ít, có thể do họ sợ rủi ro không bán được hàng

DSC_0121

Lác đác vẫn có những cành, cây đào thế to đùng và những cây quất cao ngất, được chuyên chở bằng xe máy, xe đẩy, nhưng không biết trên đường đến điểm bán hay đã được chủ nhân mua về chơi Tết

DSC_0291

 

DSC_0136

 

DSC_0313

 

DSC_0299

 

DSC_0260

 

DSC_0286

Mặc dù mới 27 Tết nhưng một số cành, cây đào, mai đã bị chủ nhân vứt bỏ vì nở tung tóe

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.