An ninh hình sự

Người phụ nữ bị người tình truy sát đến chết giữa phố vì ghen

11/12/2017, 17:22

Bị "chồng hờ" chém lìa 3 ngón tay, người phụ nữ tự đi bệnh viện nhưng vẫn bị gã đuổi theo chém chết.

Screenshot_20171211-170142

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng

Chiều 11/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, quê An Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h ngày 10/12, Nhựt đến nhà bà Hồ Thị Bích Liên (SN 1973, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chơi thì giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nhựt cầm dao chém thẳng tay khiến bà Liên đứt lìa 3 ngón tay. Bị thương và mất máu nhiều nhưng nạn nhân cố gắng ướp đá các ngón tay rồi tự chạy xe máy đi bệnh viện băng bó. Thế nhưng hung thủ không tha khi bà Liên chạy cách nhà hơn 300m, bị gã nhân tình xách dao đuổi theo, chém tới tấp làm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Theo lời người dân, bà Liên làm nghề bán thịt heo, đã ly hôn. Bà Liên và đối tượng Nhựt sống với nhau như vợ chồng. Gần đây, bà Liên thường đi nhảy với một số người đàn ông khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi cọ.

Về phần Nhựt, sau khi gây án đối tượng đã đến công an đầu thú. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.