An ninh hình sự

Nhân chứng kể giây phút thanh niên tử vong nghi trúng đạn

04/06/2018, 14:44

Khi nạn nhân ngã xuống đường, nhân chứng thấy một người ngồi sau xe máy khác đang giấu trong áo vật giống như súng.

34304808_2568741286685164_5458678630332760064_n

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Kiệt sau khi đi xem nhóm "đi bão" vào chiều 3/6

Đến chiều 4/6, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam). Nạn nhân tử vong được nghi là do trúng đạn, khi cùng bạn đi xem nhóm “đi bão” vào chiều 3/6 trên quốc lộ A1, đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Đến trưa 4/6, những người dân sống bên đường đoạn gần hiện trường xảy ra vụ việc trên vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếp xúc với PV, bà C, người bán nước bên đường cho biết, thời gian gần đây đoạn đường này thường thấy các “quái xế” tập trung để “đi bão” vào buổi chiều. “Tụi nó thường tổ chức 1 tuần 2,3 lần vào thời điểm đầu giờ chiều. Mỗi lần tổ chức đua xe có đến 10 - 15 người đến rú ga inh. Còn số nữa chạy xe máy dọc bên lề đường để quay phim, chụp ảnh. Lúc này, tôi đang ngồi trong quán thì tiếng rú ga, âm thanh như tiếng súng nổ đoàng đoàng. Khi chạy ra đến nơi thấy một thanh niên nằm gục dưới đường, bất động. Lúc đó, tôi nghĩ là người đi xe máy bị tai nạn, máu me dính đầy mặt và mặt đường. Còn nhóm người phía trước thì nhốn nháo, tăng ga bỏ chạy tán loạn”, bà C. kể lại.

Anh M. một nhân chứng khác kể thêm: “Khi nam thanh niên choạng ngã, anh thấy hai người đàn ông, đeo khẩu trang, mắt đeo kính đen đi cùng 1 chiếc xe ware màu xanh. Người đàn ông ngồi sau cầm vật giống như súng và giấu vào người. Lúc sau, một nam thanh niên trong nhóm “đi bão” quay xe lại và cùng một người đi đường khác chạy tới đưa nạn nhận đi bệnh viện cấp cứu...”.

34320731_2568741213351838_4030225146802339840_n

Hiện trường vụ việc

Như đã thông tin, khoảng 14h chiều 3/6, anh Kiệt cùng người bạn tên Nam điều khiển xe máy biển số 59V82218 chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Q.Thủ Đức - Q.12. Lúc này, cũng một đoàn xe gồm nhiều thanh niên đi xe máy với tốc độ cao chạy cùng hướng. Khi đến trước số nhà 1197/3d Quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) bất ngờ phía sau có hai thanh niên điều khiển xe máy vượt lên và nổ súng nhắm vào đoàn nhưng trúng vào đầu anh Kiệt. Sau đó, anh Kiệt nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu nhưng không qua khỏi do viên đạn bắn trúng đầu xuyên vào hộp sọ.

Theo ghi nhận của PV, tại nhà xác bệnh viện Quân y 175, người thân, bạn bè cùng lực lượng công an vẫn đang túc trực tại đây. Theo đại diện Khoa cấp cứu BV Quân y 175, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Kiệt hơn 14h30 ngày 3/6, trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong. "Hiện lực lượng pháp y vẫn đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân", đại diện Khoa cấp cứu trả lời.

Được biết, Kiệt nghỉ học từ sớm, rời quê ở Quảng Nam vào TP.HCM sinh sống cùng người thân ở quận Gò Vấp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.