Xã hội

Những giọt nước mắt bên ngoài phòng xử án Phạm Công Danh

07/02/2018, 11:20

Khi ông Phạm Công Danh bước ra khỏi phòng xử án cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má người thân...

PCD

Ông Phạm Công Danh ngoái đầu tìm người thân khi vừa bước ra khỏi phòng xử án. Ảnh chụp ngày 7/2

Lúc hơn 9h ngày 7/2 HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2. Bên ngoài phòng xử án, rất nhiều người thân, nhân viên cũ, "đệ tử" của các bị can đã đứng đợi. Vẫn là những giọt nước mắt lăn dài, những cái vẫy tay và ánh nhìn nhiều cảm xúc bên ngoài phòng xử án...như những ngày phiên toà xét xử.

Khi ông Trầm Bê và Phan Huy Khang bước ra khỏi phòng xét xử, cũng là lúc những giọt nước mắt của người đứng đợi bên ngoài phòng xử án lăn trên má. Mọi người đưa tay chào, có người mấy ngày trước đến trễ không được nhìn nên oà khóc. Có người lén quay mặt đi lau nước mắt đang tuôn chảy. Và cũng có người không kìm nén được đã thốt lên “ôi sếp ơi”. Cứ thế…giây phút ấy chỉ có những cái nhìn và những giọt nước mắt chất chứa trăm ngàn lời không nói được. Khi được hỏi, các anh chị là "lính" của ông Trầm Bê hay ông Phan Huy Khang thì tất cả đều trả lời “cả hai”.

Sau khi đoàn xe bít bùng đi khuất, cả đoàn người mới dắt díu nhau lặng lẽ lấy xe ra về.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được trong sáng nay, 7/2.

IMG_3852

Sau khi những chiếc xe bít bùng chở các bị can dời đi, nhiều người thân còn đứng ôm nhau khóc

IMG_3849 (1)

Những người thân của ông Trầm Bê bên ngoài phòng xử án 7/2

IMG_3848

 

Nhân viên cũ của ông Trầm Bê khóc bên sân tòa

Nhân viên cũ của ông Trầm Bê khóc bên sân tòa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.