• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Những mảnh đời tăm tối vì TNGT

29/01/2018, 08:55

TNGT không chỉ cướp đi sinh mạng, sức khỏe của những nạn nhân mà còn khiến cả gia đình lâm vào cảnh khó khăn...

15

Cơ quan chức năng thăm hỏi anh Hùng

Vài tháng nay, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1964, ở ngách 32, ngõ 270, đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hàng ngày lặng lẽ lăn xe vượt quãng đường gần 4km đến một quán cơm Thiện Nguyện trên đường Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng, Hải Phòng để nhận 2 suất cơm từ thiện miễn phí về ăn cả ngày. Nhìn dáng người gầy gò, xanh xao thiếu sức sống ấy, ít ai biết rằng chỉ hơn 1 năm trước, anh Hùng rất khỏe mạnh, làm nghề xe ôm gần cảng Chùa Vẽ. Tháng 4/2016, khi đang chạy xe máy trên đường, anh bất ngờ bị một chiếc xe container đâm phải rồi bỏ chạy. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, anh Hùng may mắn thoát khỏi “tử thần” nhưng toàn thân anh bị liệt, hỏng bàng quang và phải cắt bỏ chân trái và một số bộ phận cơ thể.

Từ bệnh viện trở về, người phụ nữ sống với anh như vợ chồng được hơn 6 tháng trước đã bỏ đi không lời từ biệt. Hiện anh Hùng sống một thân một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ chỉ vài m2. Biết hoàn cảnh của anh Hùng, Quán cơm Thiện Nguyện ở số 4 Phạm Bá Trực đã tặng anh 1 chiếc xe lăn điện trị giá 15 triệu đồng, để hàng ngày anh đến nhận cơm từ thiện sống qua ngày.

Vào một ngày cuối tháng 7/2017, khi đang trên đường kéo đàn trở về nhà, cụ Đỗ Bá Lý đã va chạm với xe container, khiến cụ Lý tử vong. Cụ Lý ra đi để lại người vợ Lâm Thị Hải (72 tuổi) trong cuộc sống rất khó khăn. Mấy năm trước, cụ Hải bị tai nạn trên đường đi bán rau ở chợ về. Sau vụ tai nạn, cụ Hải không còn làm được gì, sống dựa vào cụ Lý. Từ ngày cụ Lý mất đi, cụ Hải bơ vơ, bữa đói, bữa no tùy vào sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện.

TNGT cũng cướp đi gia đình và tương lai của cháu Phạm Minh Phú (SN 2009), là học sinh lớp 3D, trường Tiểu học Ngọc Sơn, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. Bố cháu là anh Phạm Văn Nghĩa (SN 1989) và vợ Trung Thị Thanh Hoa (SN 1991) lấy nhau, cuộc sống quá khó khăn nên anh Nghĩa đã tạm xa vợ con để vào trong Bình Dương làm việc. Vào Nam chưa được bao lâu thì gia đình nhận được tin anh Nghĩa bị tàu hỏa đâm tử vong. Một thời gian sau mẹ cháu cũng bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. Hiện, cháu Phú được bà nội Nguyễn Thị Vang (55 tuổi) đi làm thuê với mức lương 2 triệu đồng/tháng cưu mang.

Những ngày cuối năm, Ban ATGT TP Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải TP Hải Phòng vẫn có các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những nạn nhân và người thân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn như trên. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng cho biết, sự chia sẻ, giúp đỡ đó để phần nào xoa dịu nỗi đau với những nạn nhân và gia đình có người tử vong do TNGT, cũng là để mong mọi người, mọi nhà chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn, đẩy lùi TNGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.