Pháp đình

Nổ súng bắn chết tình địch, người đàn ông lĩnh 25 năm tù

22/01/2018, 21:48

Năn nỉ vợ về nhà nhưng bất thành, Việt đã chuẩn bị 2 khẩu súng rồi bắn chết tình địch giữa phố.

ụhi

Huỳnh Út Việt tại tòa. Ảnh: Zing.vn

Theo thông tin của Vtc.vn và Zing.vn, ngày 22/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án hình sự ra xét xử đối với bị cáo Huỳnh Út Việt (34 tuổi, ngụ tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về tội Giết người và tội Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 4/2017, Huỳnh Út Việt và Nguyễn Thị Hồng (vợ Việt) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Hồng bỏ nhà đi. Sau thời gian thăm dò, biết chị Hồng đang sống chung với anh Nguyễn Văn Thiên (trú huyện Diên Khánh) ở nhà trọ tại thị trấn Diên Khánh, Việt nổi cơn ghen.

Việt đưa 3 con ra Khánh Hòa năn nỉ vợ về, nhưng chị Hồng từ chối. Cho rằng, vợ không chịu về là do Thiên, nên Việt nảy ra ý định giết tình nhân của vợ.

Rạng sáng 24/6/2017, Việt mang theo 2 khẩu súng do mình tự chế, lắp mỗi khẩu súng một viên đạn, rồi chạy xe máy từ huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) ra Diên Khánh.

Việt thuê nhà nghỉ gần nhà trọ, nơi chị Hồng cùng tình nhân ở để chờ cơ hội ra tay.

Đến 6h cùng ngày, Việt thấy Thiên chạy xe máy chở Hồng đến nơi làm. Việt dùng sơn đen che biển số xe máy, lấy một khẩu súng lên đạn sẵn rồi chạy xe máy theo anh Thiên. Khi anh Thiên trở về và dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông, Việt áp sát tình địch, nổ súng, khiến anh này tử vong tại chỗ.

Việt làm rơi súng tại hiện trường, rồi tăng ga bỏ chạy về hướng quốc lộ 27C. Đến địa bàn TP Cam Ranh, Việt vứt bỏ một túi xách, bên trong có một khẩu súng, 30 viên đạn, một bình sơn màu đen, một áo khoác màu đen bên lề đường.

Trong khi lực lượng công an đang tập trung lực lượng điều tra, khoảng 10h30 sáng cùng ngày (sau khoảng 4 tiếng), Huỳnh Út Việt đã ra đầu thú tại Công an xã Hàm Chính, khai nhận hành vi bắn người tại thị trấn Diên Khánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.