• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nữ giáo viên cụt đôi chân nghẹn ngào nhớ trường lớp

18/11/2017, 08:15

Gần 30 năm gắn bó với bục giảng, chị Thảo phải chia tay trường lớp vì không còn đôi chân sau một vụ TNGT.

10

Vụ TNGT đã khiến cô giáo Tào Thị Thảo phải cưa cả hai chân

Gặp nạn trên đường về quê thăm mẹ

Trong căn nhà số 10, đường Trịnh Thị Ngọc Lữ, phường Lam Sơn (Thanh Hóa), cô Thảo vẫn còn khá đau đớn, mệt mỏi sau những ngày dài điều trị trở về. Đã hơn một tháng kể từ ngày gặp nạn, nhưng cứ nói về giây phút kinh hoàng ấy, cô lại khẽ rùng mình, nước mắt trào ra.

Nhà trường cũng kêu gọi 17 khóa học sinh của trường về giúp đỡ cô giáo Thảo. Nhận được tin các em đã về hỗ trợ, thăm hỏi, động viên cô Thảo. Có một khóa học sinh nhận hỗ trợ cho cô một đôi chân giả khoảng 350 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Hải
Hiệu trưởng trường THCS Hàm Rồng

“Sáng 10/9/2017, nhận được tin mẹ già ở quê bị ốm, tôi liền lấy xe máy chạy đến chỗ con gái đang học để đón con về quê thăm bà ở huyện Hoằng Hóa. Nhưng do bận học nên con gái tôi không về cùng được. Khoảng 9h10, tôi về quê một mình. Đến ngã ba vòng xuyến đường tránh gần Bệnh viện Hợp Lực, tôi xi nhan xe để đi về hướng xã Hoằng Lý (huyện Hoằng Hóa). Khi vừa gần hết đoạn đường thì bất ngờ một chiếc container cua theo vòng xuyến đâm tôi từ phía sau. Tôi chỉ kịp quay lại nhìn thấy chiếc xe rồi nằm bất động. May hôm đó con gái không về cùng”, cô Thảo kể.

Sau vụ tai nạn, tài xế lái xe container tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Nhiều người đi đường đã đuổi theo bắt tài xế này quay lại đưa chị đi cấp cứu. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, chị Thảo được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiến hành phẫu thuật. “Khi tỉnh dậy, tôi được chị gái nói rằng đang ở Bệnh viện Việt Đức, lúc này mới biết mình đã bị cưa hai chân, tôi đau đớn vô cùng”, cô Thảo bật khóc.

Cô Tào Thị Thủy (hàng xóm chị Thảo) chia sẻ: “Ai cũng đau đớn khi hay tin cô Thảo bị xe cán. Cô ấy là người sống rất tử tế, hiền lành. Cả khu phố này, ai cũng quý mến cô”.

Hoàn cảnh éo le

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo huyện Hoằng Hóa, sau khi tốt nghiệp đại học, nữ giáo viên trẻ xung phong đến với những trẻ em nghèo huyện vùng cao Lang Chánh (Thanh Hóa). Sau 3 năm giảng dạy tại Lang Chánh, cô Thảo được chuyển về công tác tại trường THCS Hàm Rồng (TP Thanh Hóa). Công tác tại trường được một thời gian, năm 1991 cô bén duyên với chàng thanh niên cùng quê hơn 5 tuổi, là cán bộ Công ty Quản lý đường bộ 2. Hạnh phúc ấy như được nhân lên gấp bội khi hai cô con gái lần lượt ra đời. Được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đôi vợ chồng trẻ ngày ấy cũng đã xây dựng được một căn nhà tại TP Thanh Hóa. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cách đây 8 năm, trong một lần đi công tác xa, người chồng bị đột quỵ và đột ngột qua đời.

Chồng mất, cô Thảo thay chồng gồng gánh nuôi con khôn lớn. Hiện, con gái út của cô vẫn đang học lớp 11, cô đã bị tai nạn cụt cả đôi chân. Tương lai của cả cô và các con trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Kể từ khi em gái gặp tai nạn, cô Tào Thị Thanh (chị gái cô giáo Thảo) phải gác mọi việc gia đình để lên thành phố chăm em. “Nghe tin em gặp tai nạn mà tôi như chết sững. Lúc đưa em ra Bệnh viện Việt Đức, nghe bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cưa chân tôi đau đớn vô cùng. Sao số em lại khổ như thế, chồng mất để lại hai con thơ, nay các cháu chưa kịp trưởng thành thì lại gặp nạn”, cô Thanh sụt sùi.

Được biết, suốt 30 năm với nghề giáo viên, cô Tào Thị Thảo luôn đạt thành tích giáo viên dạy giỏi. Không chỉ thế, cô cũng chính là người đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh. Vì vụ tai nạn nên cô đã phải nghỉ hưu sớm, gác lại sự nghiệp “trồng người”, nghẹn ngào cất giữ những kỉ niệm vào sâu quá khứ. “Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các em lắm”, cô Thảo tâm sự.

Là người gắn bó lâu dài tại trường với cô Thảo, cô Nguyễn Thị Chung (giáo viên trường THCS Hàm Rồng) xót xa: “Chị là người mà chúng tôi rất kính trọng từ lối sống đến tâm hồn. Chỉ còn ít thời gian nữa là chị về hưu nhưng chị luôn tâm nguyện một điều, ngày nào còn được đến lớp với bạn bè đồng nghiệp, với các trò là một ngày hạnh phúc”.

Cô Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng trường THCS Hàm Rồng, chia sẻ: “Cô giáo Tào Thị Thảo có thời gian công tác tại trường THCS Hàm Rồng suốt 27 năm. Trong thời gian công tác, cô Thảo là người yêu nghề, tận tình, hết lòng với học sinh. Ngoài ra, cô Thảo có năng lực chuyên môn tốt, có lối sống và phong cách chuẩn mực, hòa đồng gần gũi với đồng nghiệp và học sinh. Suốt thời gian công tác giảng dạy tại trường chúng tôi vô cùng yêu mến và quý trọng cô. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất đau buồn, xót thương cho hoàn cảnh của đồng nghiệp”.

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa, cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, phòng cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi tặng quà và một xe lăn cho cô giáo Tào Thị Thảo”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.