Khám phá

Phi hành gia thứ tư đặt chân lên Mặt Trăng đã qua đời

28/05/2018, 10:44

Cựu phi hành gia Alan Bean bị ốm cách đây khoảng hai tuần và đã ra đi nhẹ nhàng.

alan-bean-2967-1527394152

Phi hành gia Alan Bean, người đàn ông thứ tư đặt chân lên mặt trăng. Ảnh: Reuters

Cựu phi hành gia Alan Bean qua đời tại một bệnh viện ở Houston, Texas, Mỹ, hôm 26/5, theo BBC. Gia đình cho biết ông bị ốm cách đây khoảng hai tuần và đã ra đi nhẹ nhàng. Phi hành gia Mike Massimino miêu tả Bean là người phi thường nhất mà mình gặp.

Alan Bean từng là phi công thử nghiệm của Hải quân Mỹ, được NASA tuyển chọn năm 1963. Ông bay vào không gian hai lần, lần đầu vào tháng 11/1969 trên tàu Apollo 12 với nhiệm vụ đáp xuống Mặt Trăng.

Năm 1973, ông trở thành chỉ huy chuyến bay có người lái thứ hai lên Skylab, trạm vũ trụ đầu tiên của Mỹ. Trong nhiệm vụ này, ông đã ở trên quỹ đạo Trái Đất 59 ngày, di chuyển 39,3 triệu km, một kỷ lục thế giới vào thời điểm đó.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của của phi hành gia Alan Bean," NASA công bố trên Twitter.

"Là người thứ tư đặt trên lên mặt trăng mặt trăng, ông đã dành hơn 10 giờ đồng hồ trên bề mặt mặt trăng trong chuyến tàu Apollo 12. Bean là chỉ huy tàu vũ trụ của Skylab Mission II và đã dành hết thời gian khi nghỉ hưu cho nghệ thuật”, NASA chia sẻ về phi hành gia đáng kính.

5384-tranh-7973-1527394152

Alan Bean cùng tác phẩm của mình năm 2009. Ảnh: Jacquelyn Martin/AP

Sau khi rời khỏi lực lượng hải quân vào năm 1975 và rời khỏi NASA năm 1981, Alan Bean dành toàn bộ thời gian cho đam mê hội hoạ. Là một họa sĩ, ông đã dành thời gian của mình để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật về khám phá đầu tiên của nhân loại về một thế giới khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.