An ninh hình sự

Phóng hỏa đốt nhà người quen lúc nửa đêm, 7 người thoát chết

13/02/2016, 20:07

Trong nhà gồm 7 người đang ngủ thì bị kẻ gian đột nhập dùng xăng tẩm rồi châm lửa phóng hỏa.

phonghoadotnhajpg1455344936
Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà người khác sáng mùng 6 tết. (Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 13/2 (mùng 6 Tết), khi anh Trần Thanh Tín (24 tuổi, trú tại số 174 Lê Văn Hưu, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) đang ngủ thì phát hiện trong nhà có đám cháy kèm mùi xăng nồng nặc. Lúc này, trong nhà có 7 người gồm 1 bé nhỏ 6 tháng tuổi.

Sau khi thấy một bóng đen chạy từ tầng lầu xuống dưới nhà, anh Tín đã đuổi theo và đối tượng đã bị bắt ngay sau đó.

Vụ tẩm xăng phóng hỏa đã làm nhiều vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi, tường nhà cháy đen, hệ thống điện bị cháy nổ. Hiện vẫn chưa ước tính được giá trị thiệt hại.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ, đối tượng bị bắt là người quen của bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ ruột của anh Tín).

Hiện cơ quan công an phường Hải Cảng đã có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.