Chất lượng sống

Quả đắng tình yêu online

28/06/2015, 19:06

Đã có người tìm được hạnh phúc đích thực của mình nhờ “bà mối online”, nhưng nhiều trường hợp phải ôm… quả đắng.

images1140557_love109003287
 

Những "cao thủ" bàn phím

Hôm trước, qua phòng Tú - thằng em họ - chơi, tôi không khỏi bái phục khi nghe nó khoe chiến tích một lúc “cua” được mấy cô bé xinh như mộng. Bí quyết ư? không cần tốn kém gì nhiều, chỉ cần giỏi “múa phím” và biết thủ thuật chỉnh sửa ảnh, Tú đã “biến” mình thành một du học sinh Việt tại xứ kim chi và gương mặt cũng chẳng khác nào một sao Hàn. Đẹp trai, lại “nổ” mình là một thiếu gia, thế nên mấy cô em tuổi mới lớn “chết” như ngả rạ, hứa hẹn ngày nào đó được offline với Tú “hotboy”. Song tất cả cũng chỉ là những màn “chém gió”, đưa đẩy tình tứ trên mạng, Tú chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày gặp mặt…

Xem mấy tấm hình mà thằng em tải về, tôi như muốn phát ngượng vì cái cách ăn mặc hở bạo và những khuôn mặt non choẹt đã qua 360 độ của các “người tình online” mà cu cậu đang “săn”. Ừ thì teen thật, cute thật, nhưng ở lứa tuổi mới lớn như các em không nên khoe da khoe thịt như vậy. Bởi đã có không ít trường hợp, những hình ảnh mát mẻ của các bé gái bị kẻ xấu lấy làm “chim mồi” dẫn đến các đường link quảng cáo, hay đăng trên những trang web khiêu dâm thì quả là tai hại.

Nhìn cái cách mà Tú chát liến thoắng một lúc cùng mấy em, tôi phải phong cho cậu ta danh hiệu “cao thủ” bàn phím bởi 10 ngón tay nó thật điêu luyện với tốc độ nhấn phím phải nói là nhanh như gió. Với “kinh nghiệm” của mình, Tú quả quyết rằng, teen bây giờ yêu dễ lắm. Quen và yêu nhau qua các trang mạng xã hội hay các diễn đàn online đang rất phổ biến. Cứ thích là yêu mà không tìm hiểu xem đối phương đã khai thật về lý lịch chưa, hay những tấm ảnh đẹp có bao nhiêu phần trăm là chỉnh sửa. Ấy vậy, nhiều bạn trẻ cứ ảo mộng mình đang có một mối tình đẹp, suốt ngày, suốt đêm dán mắt vào màn hình máy tính hay smartphone để… tâm sự với người yêu ảo. Không nói đâu xa, Tú cũng đã từng mất ăn, mất ngủ với một cô gái.

images1140556_1.tinhyeuonline1
 

Tú bảo, Chibi Kieu - nickname của cô gái suốt ngày gửi cho Tú những tấm hình đủ mọi cảm xúc, khi thì chu mỏ, lúc thì phùng má, lè lưỡi, thậm chí còn khoe ngực, khoe đùi. Mà chẳng biết Chibi Kieu làm gì mà rảnh đến vậy (trên mạng giới thiệu là sinh viên năm nhất), lúc nào cũng thấy lên mạng bắt chuyện. Nào là: "vợ" đang học làm kimpap (cơm cuộn) nè, kim chi và cả thịt ba chỉ nướng nữa, hôm nào "chồng" nghỉ hè về đây "vợ" chiêu đãi nhé. Rồi thì: "vợ" nghĩ, sau này mình tổ chức đám cưới thì phải giống phim Hàn nhé. À mà "chồng" phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe đó nhé, không may bị ung thư thì… “Trời chết thật, nghiện phim Hàn quá cơ, còn trù ẻo mình bị ung thư nữa chứ. Đành ngậm ngùi chặn facebook người đẹp lại thôi, chứ không ung thư cũng đau não mà chết” - Tú thở dài…

Mạng ảo

Khác với Tú, "cưa" gái cũng chỉ để giết thời gian và trò chuyện giải trí, không tốn kém gì nhiều ngoài cước phí internet, còn Trường thì lại mất kha khá cho khoản tình phí trên mạng. Trót nói với bạn gái là mình con nhà có điều kiện nên lắm lúc cũng phải méo mặt vì bị… "đào mỏ". Khi thì nạp cho em cái card điện thoại, lúc thì em đang thích bộ đầm này anh giúp em nhé, có lần còn bảo em bị sốt không có tiền mua thuốc, anh gửi vào tài khoản cho em vay tạm mấy trăm đi khám bệnh.

Cực chẳng đã, Trường phải tỏ ra nghĩa hiệp, bấm bụng gửi tiền cho người yêu dù biết rằng đây là khoản nợ khó đòi. Đổi lại, cô người yêu online luôn dành cho Trường những lời yêu đương sướt mướt, còn gửi cho Trường những tấm hình đầy khiêu gợi…

images1140558_tinh_yeu_oline_1
 

Quả thật, dù chưa một lần gặp mặt nhưng Trường đã chết mê chết mệt "cô bé mùa thu" trên mạng. Hôm nào không được online nói chuyện với người yêu là hôm đó Trường như người mất hồn. Cậu ta còn mơ rằng một ngày nào đó được ở bên người tình xinh đẹp, đi dạo trên những con đường trải đầy lá vàng thật lãng mạn. Nhưng dù đã nhiều lần hẹn gặp mặt, “cô bé mùa thu” cứ lần lữa không chịu, khi thì bảo bận việc này việc nọ, lúc bảo bố mẹ nghiêm lắm không cho đi chơi, có lần lại bảo hãy để tình cảm thật chín muồi rồi gặp cũng không muộn, em trước sau gì cũng là của anh…

Thế đó, mất cả năm trời đầu tư cho mối tình ảo, tốn kém không ít nhưng càng ngày Trường càng thấy xa vời. Cậu ta nhận ra rằng, cô gái này không có ý định nghiêm túc.

Hiếm hoi tình thật

Tình yêu online có đôi khi cũng kết thúc có hậu bằng một đám cưới đầy ắp niềm vui. Chuyện của Hân và Lực dưới đây là một ví dụ…

Hân vốn là một cô gái hiền lành, nghề nghiệp ổn định, nhưng hình thức lại khá khiêm tốn. Tự ti về nhan sắc của mình nên cô ít giao tiếp với đàn ông. Trừ thời gian đi làm, Hân toàn ru rú ở nhà làm bạn với máy tính bảng. Chơi game, lướt web mãi rồi cũng chán, cô bắt đầu làm quen với facebook để giao lưu với bạn bè, cởi mở những vui buồn, khúc mắc trong cuộc sống. Mà cái giống facebook không chơi thì thôi, đã chơi rồi thì nghiện. Bất kể thời gian rỗi nào, cô cũng vào “phây” để chém gió. Và trên mạng xã hội có số lượng thành viên đông nhất thế giới này, Hân quen với Thúy - một người bạn gái ở miền Nam. Hai người chẳng hiểu bắt được sóng gì của nhau mà tâm sự hết với nhau về chuyện đời, chuyện người và cả những tâm tư sâu kín của bản thân… Hân thì không giấu chuyện cô kém nhan sắc nên chưa có bạn trai, cô cho rằng xấu như mình thì chẳng đàn ông nào lấy. Thúy thì luôn động viên an ủi Hân rằng ở hiền tất sẽ gặp lành, rồi sẽ bén duyên với một người đàn ông tốt. Nghe bạn nói vậy, Hân cũng thấy vui trong lòng và mong được như vậy…

Buổi chiều nọ, công sở vừa tan, Hân đang dắt xe ra về thì có tin nhắn của Thúy: “Ra sân bay đón mình nhé”. “Trời con bé này, đùa hả, sao lại đường đột thế này” - Hân nhắn tin trả lời. “Không đùa đâu, ra nhanh nhé” - Thúy nhắn lại.

Hân mừng rơn, phóng xe hướng ra sân bay. Cô mường tượng giây phút gặp Thúy, được nghe giọng con gái miền Nam, từ trước giờ chỉ có chát và nhắn tin, chưa nghe giọng của nhau mà. “Tớ ở cổng sân bay đây, cậu đâu rồi” - Hân nhắn tin và đưa mắt nhìn quanh tìm bạn. Bất ngờ một người đàn ông cao to, mặc chiếc áo lá cờ Việt Nam tiến lại gần cô, giọng ấp úng “Hân phải không, Thúy… Thúy đây”. Nghe thế, Hân phì cười: “Anh đùa à, chắc anh là bạn của Thúy hả”. “Không chính anh là Thúy một trăm phần trăm. Bấy lâu nay chát trên mạng, anh nhiều lần muốn nói rõ thân phận, nhưng vì em quá quý người bạn gái tên Thúy nên anh không đành, anh xin lỗi”…

Hân thực sự quá bất ngờ trước tình huống này, toan bỏ đi, nhưng nghĩ lại, cô không nỡ bỏ mặc người bạn đã cất công từ miền Nam ra đây thăm mình, cho dù "hắn" ta đã "lừa" cô.

Bây giờ thì kẻ "lừa" đó đã là chồng của Hân. Họ đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn và luôn nhớ về một tình huống nhầm lẫn tai hại nhưng lại là một khởi nguồn cho một tình cảm bền chặt. Chuyện bắt đầu từ ông xã Hân là con út trong gia đình năm anh em trai. Vì quá thích con gái nên mẹ đã đặt tên cho cậu út là Thúy. Từ đó, đi học hay đi làm, Thúy đều bị nhầm là con gái và Hân cũng không là ngoại lệ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.