Đời sống

Quảng Nam: Rùng mình xem học sinh băng lũ về nhà

04/12/2016, 06:50
image

Nước băng các đường làng, các em cố gắng lội qua dòng nước xiết để về nhà, rất nguy hiểm

hs bang lu

Nhiều nơi ngập sâu, nước chảy xiết, các em băng qua mà không có sự hỗ trợ của người lớn. Ảnh: Quốc Nhựt

Theo ghi nhận của của PV Báo Giao Thông, chiều 3/12, khi nhận thấy nước lũ dâng lên bất ngờ, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã cho tan học sớm.

Tại xã Bình Tú, khoảng 16h, các học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này, nước đã tràn qua các tuyến đường thôn. Rất nhiều học sinh buộc phải băng qua dòng nước xiết để về nhà. Đặc biệt, có nhiều đoạn, các em đi mà không có sự hỗ trợ của người lớn, tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí xảy ra trường hợp học sinh bị nước cuốn trôi

Theo đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày (3/12), trong lúc đạp xe qua đoạn đường ngập nước thuộc địa phận thôn Quế Trung (xã Quế Lộc), em Phùng Quốc Dũng (học lớp 8 tại trường THCS Quế Lộc) bị rơi chiếc dép. Khi cố gắng với theo dòng nước xiết để nhặt dép, không may Dũng sảy chân và bị lũ cuốn. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.