Xã hội

Quê nhà vui đón thuyền viên bị cướp biển Somali bắt giữ

27/10/2016, 07:01
image

Sau hơn 4 năm bị cướp biển Somali bắt giữ, các thuyền viên rất vui mừng khi được trở về quê hương.

IMG_26102016_185218

Đúng 19h tối 26/10, xe chở thuyền viên Hạ về đến xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Đúng 19h ngày 26/10, xe ô tô con chở các gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi, quê xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Xuân (35 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về đến nhà sau 4 năm xa cách, tưởng chừng các anh không thể về thăm quê do bị cướp biển Somali bắt giữ từ năm 2012.  

Hàng trăm người dân xóm Quảng Ích, xã Kỳ Khang là bà con hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè gần xa cùng 30 phóng viên các báo đài đã đón chờ ngay đầu ngõ nhà thuyền viên Nguyễn Văn Hạ. Mọi người đều vui mừng khi các thuyền viên từ Somali trở về, những cái ôm, những cái bắt tay, những tiếng khóc vì vui mừng được gặp lại nhau sau chuyến xuất ngoại đầy định mệnh. Từ các em nhỏ đến những cụ già trong xóm đều đến chia vui cùng gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Hạ.

Cảm động trước sự chào đón của bà con xóm giềng, anh em gần xa, thuyền viên Nguyễn Văn Hạ đã xúc động nói, được trở về Việt Nam tôi vui mừng lắm rồi, đã thoát khỏi cảnh cái chết rình rập trong 4 năm qua. Tôi cảm ơn các cơ quan quan chức năng, báo chí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho tôi được trở về với gia đình!

Hình ảnh thuyền viên Nguyễn Văn Hạ đặt chân trên quê nhà sau 4 năm bị cướp biển Somali bắt giữ:

IMG_26102016_173806

Bà con xóm làng ra đầu ngõ đón thuyền viên Nguyễn Văn Hạ

7

Những cái ôm thắm thiết sau bao năm xa cách

IMG_7930

Nụ cười nở trên môi sau 4 năm xa cách quê hương

9

 

 >>> Video: Thuyền viên Nguyễn Văn Hạ vui mừng trở về quê hương sau 4 năm bị cướp biển Somali bắt giữ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.