Điều tra

Rúng động chồng chém chết nhân tình của vợ trên giường

22/10/2016, 08:23
image

Đi làm ăn bên Trung Quốc, nửa đêm về nhà thấy nhân tình của vợ trên giường ngủ, người chồng lao vào chém chết.

Rung-dong-chuyen-chong-chem-chet-nhan-tinh-cua-vo-

Tại hiện trường vụ chồng chém chết nhân tình của vợ, người dân đang lau rửa những vệt máu loang lổ khắp trong nhà, ngoài sân

Chuyện hung thủ Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì) đi làm ăn bên Trung Quốc, đúng đêm 20/10 trở về nhà, tận mắt thấy vợ cùng nhân tình trên giường ngủ gia đình, đã lao vào chém chết nhân tình, chém vợ bị thương gây xôn xao dư luận huyện Ba Vì.

Chiều 21/10, có mặt tại xã Phú Cường, PV Báo Giao thông ghi nhận sự bàng hoàng vẫn hiện diện trên khuôn mặt người dân. Tại quán nước sát chân đê, đầu lối rẽ vào UBND xã Phú Cường, một nhóm gần chục người vừa chỉ đường cho PV vào xóm 6, thôn Thanh Chiểu – nơi diễn ra vụ án chồng chém chết nhân tình của vợ, vừa xôn xao kể lại câu chuyện.

Theo lời kể của nhóm người này, hung thủ Hoa đi làm ăn bên Trung Quốc vài năm nay, để lại người vợ kém 9 tuổi ở nhà cùng hai đứa con trai học lớp 3 và lớp 9. Vợ Hoa đi phụ xây, có quan hệ bất chính với nạn nhân Đỗ Tất Thắng (SN 1970, là cai thợ và cũng là thợ xây của nhóm).

“Vợ ông Thắng này cũng đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan đã lâu, hai nhà chỉ cách nhau trăm mét. Quan hệ bất chính của họ, cả làng này đều biết, vì họ công khai lắm”, người đàn ông tên Huy nói.

>>> Đâm chết tình địch khi tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình tại nhà

Tại đầu ngõ rẽ vào nhà chị Liễu, một nhóm người dân cũng đang bàn tán về vụ trọng án liên quan đến mâu thuẫn tình ái này. Họ cho biết, đêm 20/10, đúng ngày Phụ nữ Việt Nam, không biết do nghe thông tin từ trước hay do tình cờ, hung thủ về nhà, trèo cổng vào, thấy tận mắt vợ cùng nhân tình trên giường ngủ, Hoa lao vào chém. Thấy bố chém người, hai con trai của Hoa đang ở trong nhà chạy ra ngoài  hô hoán… 

Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy tới thì thấy, nạn nhân Thắng bị chém trọng thương vẫn cố lết ra ngoài trong tình trạng không mặc áo, ruột xổ ra ngoài, máu chảy đầy người. Đến cổng thì anh Thắng đổ gục và nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến sáng 21/10, anh Thắng đã tử vong.

Chị Liễu cũng bị chồng chém đứt rời một ngón tay, nhưng vẫn xô cửa chạy thẳng tới UBND xã cách đó vài trăm mét kêu cứu. Vào thời điểm này, những người đầu tiên tới hiện trường vẫn thấy hung thủ ôm mặt gào lớn: “Tôi chém chết hai đứa dâm dục này rồi”, sau đó hung thủ đã bỏ trốn.

Rung-dong-chuyen-chong-chem-chet-nhan-tinh-cua-vo-

Đầu ngõ vào nhà hung thủ, nơi diễn ra vụ trọng án, người dân xôn xao bàn tán

“Hung thủ vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Chị Liễu người Cao Bằng, quen Hoa khi Hoa lên đó làm công trình xây dựng, rồi về đây làm dâu. Chị ấy quan hệ bất chính công khai, chị em phụ nữ, hàng xóm láng giềng thấy thế cũng nhắc nhở, nhưng đều bị chị ấy chửi và đe dọa”, một phụ nữ tên Thoa, xưng hàng xóm nhà chị Liễu cho hay.

Tại căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án, chị Hải, chị ruột của hung thủ đang dùng nước, chổi rửa sạch những vũng máu loang lổ trong nhà, ngoài sân cho biết: "Cách đây 2 năm, Hoa sang Trung Quốc làm thuê. Hàng tháng Hoa đều gửi tiền về cho vợ nuôi con. Gần đây, tôi về thăm cháu thì có nghe hàng xóm nói Liễu có quan hệ bất chính...”, chị Hải gạt nước mắt.

Cách đó một đoạn, tại nhà của nạn nhân Thắng, đóng kín cửa. Được biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được người nhà bảo quản lạnh chờ vợ nạn nhân từ Đài Loan về lo mai táng cho chồng.

Ông Nguyễn Xuân Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường xác nhận, khoảng 21h đêm 20/10, trên địa bàn xã xảy ra vụ trọng án khiến một người tử vong, một người bị thương. “Đây là lần đầu tiên ở xã xảy ra vụ trọng án kinh hoàng như vậy”, ông Hiệu nói.

Ông Hiệu cho biết, hung thủ Hoa vốn hiền lành, đi làm ăn xa ở Trung Quốc, nhà có hai con trai đang học lớp 9 và lớp 3. Còn nạn nhân Thắng vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cũng đã có hai con, một đang theo học dưới Hà Nội, một đang làm thủ tục để sang lao động xuất khẩu ở Đài Loan của mẹ. Bố mẹ Hoa đã mất, nhà có 4 anh chị em thì anh trai của Hoa đang sinh sống dưới Hà Đông (Hà Nội), còn hai chị gái lấy chồng xa.

Theo ông Hiệu, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ gây án. Còn phía xã đã cử người tới gặp gia đình nạn nhân thăm hỏi, trấn an tinh thần; đồng thời đưa hai con của chị Liễu về UBND xã để công an lấy lời khai và cũng để chăm sóc, bảo vệ phòng ngừa việc người nhà nạn nhân kích động, có thể gây ra sự việc không hay.

>>> Xem thêm video Góa phụ đau đớn quằn quại trong đại tang 4 bà cháu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.