Làm báo cùng Giao thông

“Ta” lại giết “mình”!

17/09/2017, 07:01

Tự nhiên hắn muốn đập cái gì đó cho bõ giận. Trước cứ hùa nhau đổ cho hoa quả Tàu độc hại nọ kia...

10

Công an bắt cơ sở sầu riêng ngâm hoá chất ép nhanh chín ở Pleiku hôm 14/9

Buổi sáng đi làm, Tư Lang chạy xe máy ngang qua mấy tiệm bán sầu riêng mùi thơm chịu không nổi. Hắn hít hà cái mùi ấy rồi nghĩ trong đầu: “Đầu mùa đắt quá không mua được về cho thằng Tí với cả nhà ăn, trưa nay “hy sinh” hai trăm nghìn mua hẳn quả hạt lép về thưởng thức”.

Chị Tư thấy chồng mang sầu riêng về liền niềm nở ngay: “Gớm, hôm nay bố đi làm còn mang quà về cho cả nhà nữa. Sầu riêng mùa này mắc lắm đó”.

Tư Lang nghe giọng vợ có vẻ tiếc tiền nên nói dối: “Ông anh ở dưới huyện lên làm việc vội quá không ghé nhà nên ổng biếu vợ chồng mình. Hoa quả sạch đó”.

Chị Tư nghe thấy vui lắm. Chị xoay xoay quả sầu riêng chín rộm đã nứt banh mấy vệt to đùng rồi khen chồng: “May mà bố mày được biếu chứ giờ có tiền cũng không dám mua. Đọc báo, lâu lâu lại thấy nói người ta ngâm hóa chất vào hoa quả, hãi lắm. Non, già gì ngâm vào cái thuốc ấy là chín ngay. Ăn vào khéo chín cả dạ dày”.

Nghe đến đấy, Tư Lang tự nhiên thấy khó ở liền chặn ngay: “Mẹ mày toàn nghe người ta đồn này nọ. Gia Lai mình là xứ sầu riêng, thiếu gì mà phải ngâm tẩm. Người ta đóng thùng chuyển đi Sài Gòn, Hà Nội bán đầy, chứ bán riêng ở mình đâu”.

Tự dưng bị chồng nạt, chị Tư bỏ dở chén canh, chạy đi lấy điện thoại mở bài báo đưa cho chồng xem. Chị dài giọng: “Bố nó không biết gì cả, báo đăng đầy. Chiều thứ tư tuần này nè, Công an Gia Lai mới bắt được cơ sở mua bán sầu riêng nhúng thuốc ép nhanh chín. Ngay hẻm số 76/162, Trường Chinh, TP Pleiku đấy”.

Tư Lang cầm điện thoại vợ đưa tự dưng thấy hoa mắt, chóng mặt. Lão nghĩ trong đầu, biết đâu mình cũng mua phải loại quả ngâm thuốc đó cũng nên. Trót lỡ dối mẹ con nó rồi, giờ phải “xử” quả sầu riêng sao đây?.

Tự nhiên hắn muốn đập cái gì đó cho bõ giận. Trước cứ hùa nhau đổ cho hoa quả Tàu ngâm tẩm nọ kia, đổ xô ăn đồ nội vừa sạch, vừa giúp bà con nông dân thoát nghèo. Giờ rành rành người Việt lại đầu độc người Việt nhé. Khác nào “ta” lại giết “mình”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.