An ninh hình sự

Tài xế Mercedes đấm gục tài xế xe tải vì không nhường đường

14/08/2018, 11:35

Bỏ chạy sau khi bị đánh túi bụi, anh Hoàn bị 3 người đi xe máy đuổi theo đưa về chỗ cũ đánh tiếp.

39047124_238194956838005_5296088704857669632_n

Các bác sỹ đang điều trị cho tài xế Hoàn tại Bệnh viện 198

Liên quan đến vụ tài xế xe tải bị nhóm đối tượng đánh dã man, trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Lê Tuấn Anh, trưởng Công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm xác nhận, Công an phường đã nắm toàn bộ vụ việc ngay từ ban đầu. 

Đến thời điểm hiện tại, Công an phường đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đồng thời chuyển Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.

Sau 4 ngày cấp cứu điều trị tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an), ngày 14/8 chia sẻ với PV Báo Giao thông, tài xế Trần Văn Hoàn (SN 1989, trú xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 10/8, lúc đó tôi điều khiển xe ô tô tải ben mang BKS 29C-718.98 chở cát vào đổ ở công trình trên địa bàn phường Tây Mỗ. Dọc bên đường vào công trình có rất nhiều xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng. 

39056465_1517062038395748_2458499177844310016_n

Tài xế Hoàn được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương

Lúc tôi đánh xe lên phía trước để đỗ xe thì ngay phía sau xe ô tô của tôi có một ô tô khách đỗ kế phía sau. Lúc này phía trước có một xe ô tô Mercedes S500 màu đen đi chiều ngược lại. Tôi nghĩ chiếc xe S500 trên đi từ công trình ra nên tôi đỗ xe ô tô tải của tôi sát bên đường để cho xe S500 đi nhưng không thấy xe di chuyển. Tôi mở cửa kính ra hỏi “anh đi bên nào”. Bất ngờ, vừa mở cửa ra tôi chưa kịp nói dứt câu thì một người đàn ông mặc áo trắng mở cửa xe ô tô S500 mở bước xuống, nhặt viên gạch ném thẳng vào cabin ô tô tải của tôi, rồi chạy đến trèo lên giật cửa xe, xông vào đấm, đá và rút chìa khoá ô tô của tôi vứt đi".

Theo anh Hoàn, sau khi hai bên giằng co, một người đàn ông trung tuổi khác trên xe Mercedes S500 bước xuống can, ôm anh Hoàn. Chỉ chờ có thế, người đàn ông mặc áo trắng liên tiếp đấm túi bụi vào người anh. 

"Tôi cố vùng thoát ra rồi bỏ chạy về phía gầm cầu vượt đường 70 đoạn giao với Đại lộ Thăng Long thì có 3 người đi trên 2 xe máy, người cầm tuýp sắt, người cầm điếu cày vụt thẳng vào đầu tôi làm tôi choáng váng gục xuống. Sau khi đánh tôi bất tỉnh, họ khênh tôi lên xe máy, có người ngồi sau kèm chở tôi quay lại công trình rồi tiếp tục cho người áo trắng và 2 trong 3 người đi xe máy cầm tuýp sắt và điếu cày tiếp tục lao vào đấm đá, hành hung tôi dưới sự chứng kiến của Công an phường Tây Mỗ", anh Hoàn kinh hoàng nhớ lại.

Sau đó, Công an phường Tây Mỗ và người nhà đã đến đưa anh Hoàn đi cấp cứu tại Bệnh viện 198- Bộ Công an. Hiện anh Hoàn bị đa chấn thương phần mềm vẫn đang điều trị tại Bệnh viện.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.