• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tận cùng nỗi đau vợ chồng bị tai nạn giao thông

22/11/2016, 08:22
image

Cả hai vợ chồng đều bị TNGT khiến gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, mọi gánh nặng đều trút lên người mẹ già.

IMG_7476

Bà Hoàng Thị Huê (61 tuổi) hàng ngày phải bán hủ tiếu ngoài đường kiếm tiền chữa bệnh cho con trai. Ảnh: Vĩnh Phú

Cả hai vợ chồng đều bị TNGT khiến gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, mọi gánh nặng đều trút lên đôi vai của người mẹ già...

Chồng nằm liệt lại thêm vợ bị chấn thương sọ não

Từ Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc nằm trên QL1 vượt qua những đoạn đường gập ghềnh dưới chân núi Chứa Chan (hay còn gọi là núi Gia Lào), chúng tôi đã tìm đến nhà anh Nguyễn Kỳ Việt (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990), ngụ tại ấp Việt Kiều, (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Khi đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 nằm trong khu dân cư thưa thớt ngay dưới chân núi.

Bên trong nhà hầu như không có vật dụng gì giá trị. Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng này, anh Việt bồi hồi nhớ lại: Tôi và vợ cưới nhau được hơn 7 năm, đã có hai cháu trai Nguyễn Kỳ A Phúc (6 tuổi) và Nguyễn Kỳ A Bảo (2 tuổi). Công việc phu hồ vất vả, vợ làm công nhân may dù cuộc sống khó khăn nhưng sau vài năm cưới nhau, chúng tôi cũng dành dụm, vay mượn người thân xây được “tổ ấm” nhỏ.

Cuộc sống kinh tế gia đình không mấy dư giả nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc. “Đến một buổi chiều giữa tháng 4/2016, tai họa bất ngờ ập đến. Đang điều khiển xe máy trên đường đi làm về trên QL1 đoạn gần ngã ba Ông Đồn thì va chạm với một chiếc xe tải. Lúc này tôi ngã xuống đường, được người nhà chuyển đi bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán bị gãy xương đùi, xương bả vai… Lúc đó, cảm giác như trời đất muốn sập trên đầu mình”, anh Việt nói như muốn khóc.

Những tháng ngày kế tiếp thật sự là những cơn sóng gió liên tục ập đến gia đình anh. Ngoài việc phải nằm chữa trị hơn một tháng tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Do không có BHYT nên chi phí điều trị rất tốn kém, quá trình điều trị hết gần 100 triệu đồng. Tiền hết, nếu không tiếp tục chữa trị, anh Việt có nguy cơ tàn phế. Vậy là người vợ trẻ cùng gia đình phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để lo cho chồng. Sóng gió tưởng chừng đã qua đi, nào ngờ cách đây chỉ một tháng (25/10), trong lúc chở cháu Phúc lên thị trấn Gia Ray rút tiền lương về mua thuốc cho chồng, chị Hiền lại bị xe ben tông gây chấn thương nặng phải nằm liệt giường. Thời điểm xảy ra tai nạn, cháu Phúc văng vào giữa gầm xe ben nhưng rất may không bị thương. Còn chị Hiền thì gãy nát chân trái, chấn thương nặng vùng đầu… phải nằm điều trị tại bệnh viện dài ngày. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã nhiều lần bị đứt quãng do anh Việt đau đớn do vết thương tái phát.

Những tháng ngày tuyệt vọng

Hai vợ chồng bị tai nạn, anh Việt phải sống bám víu vào mẹ ruột với nguồn thu nhập thất thường từ nồi hủ tiếu bán rong. Còn chị Hiền và hai con nhỏ đành nhờ người thân bên ngoại chăm sóc đỡ đần. Bà Hoàng Thị Huê (61 tuổi, mẹ anh Việt) cho biết: “Hiền làm công nhân may, có BHYT nên đang tiếp tục điều trị nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa tiến triển, lúc tỉnh lúc mê. Còn Việt đã gần đến thời gian tái khám nhưng gia đình chưa biết xoay xở thế nào do số nợ điều trị cho hai vợ chồng nó đã hơn 100 triệu đồng mà vẫn chưa trả được”. Được biết, vì không có tiền, Việt đã tạm ngưng uống thuốc điều trị bệnh. “Những tháng ngày qua là những ngày khốn khổ nhất trong cuộc đời tôi. Cực khổ mấy tôi cũng chịu được nhưng cứ khi suy nghĩ không có tiền mua thuốc cho con uống và có nguy cơ tàn phế thì tôi không cầm được nước mắt”, bà Huê vừa lấy tay quệt nước mắt vừa nói.

Bà Nguyễn Thị Nhanh, mẹ ruột chị Hiền cho biết: Hiện nay, do thần kinh chị Hiền chưa ổn định, lúc tỉnh lúc mê nên hàng đêm thường hay bật dậy la hét, kêu khóc khiến bà rất đau lòng. “Tôi chỉ mong sao hai vợ chồng nó chóng lành bệnh, có thể đi làm và lo hai đứa con ăn học. Mỗi ngày thấy những vết thương do TNGT dằn vặt hai cháu tôi cũng rất đau khổ”, bà Nhanh nghẹn ngào cho hay.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.