Thời sự

Tang thương nơi lũ cuốn chết 2 người phụ nữ ở Quảng Trị

10/12/2018, 07:36

Trong ngôi nhà nhỏ, hai linh cữu người xấu số được đặt liền kề nhau, khói hương nghi ngút, tiếng loa kèn bi ai...

1

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) trên cánh đồng ngập nước

Bơ vơ con trẻ sau tang thương

Từ trưa ngày 9/12, rất đông bạn bè, người thân và hàng xóm đã tập trung tới nhà ông Nguyễn Phấn (trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) để động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Vợ ông Phấn là bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983) trong lúc làm việc phía sau nhà thì bờ tường sát cống thoát nước sập xuống cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Chị Vân Anh là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Vào năm 2010, chị và anh Phạm Quốc Việt (SN 1981) quen nhau rồi tiến tới hôn nhân. Sau đó, hai vợ chồng dắt díu nhau vào Tp. Hồ Chí Minh bán hàng rong, kiếm kế sinh nhai. Trải qua 4 năm ròng bôn ba nơi xứ người, cả hai quyết định quay trở về quê nhà lập nghiệp. Được bố mẹ vợ cho căn nhà cấp bốn để ở, hai vợ chồng lấy hết vốn liếng dành dụm được cùng với khoản tiền vay mượn nhiều nơi để mua sắm thiết bị làm nghề giặt ủi.

Cuộc sống gia đình nhỏ đang yên bình, êm ả thì tai ương ập tới sau một trận mưa lớn. Cơn thịnh nộ của "mẹ thiên nhiên" đã cướp đi sinh mạng của chị Vân Anh, bỏ lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ, côi cút: đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, đứa bé mới hơn 1 tuổi. Chúng ngơ ngác không biết vì sao nhiều người lại đến nhà mình và khóc như vậy, cũng chẳng thể biết, người lớn bận bịu chạy ngược chạy xuôi là để chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ và bà ngoại của mình.

P_20181209_091737

Chính quyền địa phương và người dân lo hậu sự cho người xấu số

Căn nhà vốn đã chật chội, nay con nước cuốn trôi hết sạch đồ đạc trở nên cô quạnh trống trải, việc ăn, ngủ của 3 đứa trẻ phải nương nhờ nhà hàng xóm. Thiếu vắng hơi mẹ, những đứa con thơ dại nửa đêm tỉnh giấc, khóc quấy đòi mẹ khiến những người chứng kiến không cầm nổi nước mắt, xót xa. Đứng bên bậu cửa nhìn đăm chiêu phía xa, hàng xóm của chị Vân Anh mắt đỏ hoe nói rằng, chị Vân Anh là người hiền lành, chất phác, sống rất hòa đồng lại siêng năng chăm làm nên được bà con chòm xóm quý mến. Vậy mà, đoản mệnh quá.

Trong ngôi nhà nhỏ, hai linh cữu người xấu số được đặt liền kề nhau, khói hương nghi ngút, tiếng loa kèn bi ai, tiếng khóc vang vọng hòa cùng tiếng mưa như xé tâm can người ở lại. Rồi mai đây, 3 đứa trẻ sẽ sống thế nào khi thiếu vắng người mẹ, tài sản của gia đình cũng trôi treo con nước, mất hết trong khi “cần câu cơm” của cả nhà chính là nghề giặt ủi.

Thiệt hại nặng nề

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, tính đến 17h ngày 9/12, mưa lớn đã khiến 2 người chết, 1 người bị thương; 95 nhà bị sập, hư hỏng; 1 điểm trường bị sập, hư hỏng hàng rào; 450 nhà bị ngập cục bộ trung bình từ 0,5-1 m, có nơi sâu từ 1-2 m. Hơn 5.700 con gia cầm bị chết, 165 ha diện tích hồ cá nước ngọt bị vỡ, tràn…

Về nông nghiệp, huyện Vĩnh Linh thiệt hại 2 tấn lúa mạ, 31ha hoa, rau màu bị thiệt hại hoàn toàn trên 70% và 60 ha còn lại thiệt hại từ 50-70%; 26,5 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại trên 50%. Huyện Gio Linh thiệt hại 17 ha mướp đắng tại thôn Lại An, xã Gio Mỹ. Tp. Đông Hà hư hại hơn 1.000 chậu hoa và 26 ha rau màu, giao thông bị sập lún 2.000 m…

47689122_2230893953611599_3630373385285926912_n

Lượng nước lớn liên tục đổ về khiến đê Hà Lộc (xã Triệu Phước, Triệu Phong) bị vỡ 200m.

47576479_1234785633342716_6308692781795639296_n

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ

Về thủy lợi, huyện Vĩnh Linh có trên 17.250 m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng, hơn 1.330 m đê bị sạt trôi, 150 m kè bị sạt, 1 đập bị hư hỏng. Tại Triệu Phong, lượng nước lớn liên tục đổ về khiến đê Hà Lộc (xã Triệu Phước) bị vỡ 200m. Bờ sông qua khu dân cư thuộc thôn Đâu Kênh (xã Triệu Long) tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu sát đường bê tông với chiều dài 30m. Thị xã Quảng Trị bị sạt đoạn kè Thành cổ Quảng Trị với tổng chiều dài 2 đoạn hơn 100 m…

Một số tuyến đường giao thông tại các huyện, thị xã và Tp. Đông Hà bị ngập sâu, các khu dân cư thuộc các khu vực thấp trũng như Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng… ngập cục bộ. Tình trạng xe chết máy giữa đường xảy ra phổ biến.

a5_2

 Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã đi kiểm tra thực địa tại những điểm bị ngập lụt, thiệt hại nặng

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng, chiều 9/12, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã đi kiểm tra thực địa tại những điểm bị ngập lụt, thiệt hại nặng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương cần nghiêm túc triển khai thực hiện tốt phương án chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn kịp thời và hiệu quả… Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành công văn số 2167 về việc triển khai khẩn cấp các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cũng như tính mạng giáo viên và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.