• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Thương cảnh “gà trống” nuôi con nhỏ còn khát sữa

16/04/2017, 07:25

Vụ TNGT liên hoàn trên phố Hàng Khay ngày 25/8/2016 đã cướp đi người mẹ trẻ của bé Nguyễn Diệp Chi (SN 2016).

20

Bé Chi trong vòng tay bà nội

Vụ TNGT liên hoàn trên phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày 25/8/2016 đã cướp đi người mẹ trẻ của bé Nguyễn Diệp Chi (SN 2016). Mẹ mất khi mới 8 tháng tuổi, bé Chi khát sữa, nhớ mẹ, quấy khóc đêm ngày.

Buổi chiều định mệnh

Hôm chúng tôi tới thăm bé Chi ở thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Đường, bà nội của bé Chi đang dắt cháu tập tễnh những bước đi đầu tiên. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên, anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1985), bố bé Chi đi làm trở lại sau hơn 7 tháng sau chị Cao Thị Mai Hòa (SN 1986), vợ anh mất do TNGT.

“Suốt hơn 7 tháng qua, Thành cứ ở miết trong nhà để trông nom cháu Chi. Một phần, Thành quá đau đớn vì sự ra đi đột ngột của vợ, phần nữa là cháu Chi nhớ mẹ, khát sữa, quấy khóc, ốm yếu nên Thành thương con, không nỡ rời con nửa bước”, bà Đường cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h15 ngày 25/8/2016. Chiếc xe buýt BKS 30T-4741 chạy hướng Hàng Khay - Tràng Thi đã lấn vào làn xe máy, đâm phải chị Hòa đang điều khiển xe Air Blade, tiếp đó mất lái va vào một chiếc Mazda CX5 rồi chèn tiếp qua chị Hòa, khiến chị tử vong tại chỗ. Sau va chạm liên hoàn, chiếc xe buýt tiếp tục lao hơn 30m rồi mới dừng lại được, chiếc xe Air Blade của chị Hòa vẫn kẹt cứng ở mũi xe.

Ôm cháu gái mồ côi bé bỏng vào lòng, bà Đường kể, nhà bà đông con, anh Thành là con út trong gia đình có 7 anh em. Anh Thành lấy vợ muộn ở tuổi 31, lúc đó anh làm thợ sơn, còn chị Hòa làm kế toán cho công ty tư nhân tại Hà Nội. Cuộc sống tuy còn khó khăn, nhưng gia đình nhỏ của anh chị luôn ngập tràn hạnh phúc, nhất là khi bé Diệp Chi ra đời.

“Con Hòa ngoan hiền, chịu khó làm ăn, yêu chồng, chăm con rất khéo. Hai vợ chồng nó cưới nhau, công việc của Thành bấp bênh, còn Hòa thì ổn định. Sinh bé Chi, 2 vợ chồng đã thuê 1 căn chung cư ở Hà Nội để tiện nuôi con. Tôi ra đấy trông cháu nội từ lúc mới lọt lòng cho đến khi mẹ bé mất”, bà Đường kể.

Cũng như mọi ngày, chiều 25/8/2015, bà Đường bế cháu xuống tầng 1 khu chung cư anh chị Thành - Hòa thuê để chơi, đợi chị Hòa về. Hai bà cháu đợi mãi đến gần 2 tiếng không thấy mẹ bé Chi về. Sốt ruột, bà gọi điện cho con dâu, chuông đổ dài mà chị không bắt máy. Bà đành đưa bé Chi lên nhà cơm nước, rồi cùng anh Thành ngồi bên mâm cơm đợi chị Hòa về.

“Độ gần 20h tối đó, tôi nhận được điện từ con dâu thứ 2 nói có vụ tai nạn đăng trên mạng, chưa có người nhà đến nhận, xe máy đúng của Hòa. Lúc đó, tôi bủn rủn hết người, nhưng vẫn nghĩ chắc mẹ cháu bị tai nạn gãy chân, gãy tay thôi. Ai ngờ, cháu bị bánh xe chèn vào, kéo lê mấy chục mét, tử vong tại chỗ”, bà Đường nghẹn ngào.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ

Được bà nội chăm bẵm từ nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày mẹ mất vì TNGT, bé Chi lại quấn bố. “Nhiều đêm thấy cháu quấy khóc, lo bố cháu mệt, tôi và bác gái ruột cháu là Nguyễn Thị Hường, nhà ở gần đây, sang bế giúp, nhưng cháu nhất định không nghe. Chỉ đến khi rúc đầu vào ngực bố để bú ti không có sữa, bé mới nín và thiếp vào giấc ngủ”, bà Đường kể.

Xót con, thương vợ, nên từ ngày vợ mất, anh Thành nghỉ làm ở nhà, dồn hết yêu thương cho cô con gái bé bỏng. Nhiều lần có người gọi đi làm, nhưng bé Chi thấy bố bước chân ra cửa là òa khóc, anh Thành lại quay ngoắt trở vào bế con. Hàng đêm, anh ôm con còn nhỏ dại quấy khóc vì khát sữa, nhớ mẹ, ngủ ngồi gà gật cho đến khi trời sáng.

“Tối nào trước khi đi ngủ, hai bố con vẫn mang điện thoại của mẹ bé ra xem hình ảnh cả gia đình chụp chung, hình ảnh vợ con vui cười, rồi clip mà Thành quay cảnh vợ con chơi đùa lúc bé Chi 5 tháng tuổi cho con xem. Tôi nhìn cảnh bố nó thì mắt đỏ hoe, còn cháu Chi cười khanh khách khi xem video quay mẹ nó mà đau thắt lòng. Tôi nhắc bố con nó đừng xem cái đó nữa… nhưng có lẽ thằng Thành vẫn nhớ vợ nhiều quá, còn bé Chi thì chưa thể quên mẹ…”, bà Đường sụt sùi.

“Em nghỉ làm lâu quá rồi. Giờ phải đi làm lại để tinh thần khuây khỏa, còn kiếm tiền nuôi con gái”, anh Thành tâm sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.