Doanh nghiệp

Tổ chức tour cổ súy đánh bạc, TransViet vẫn được vinh danh!

31/08/2016, 13:54

Đưa đoàn tới tham quan, ăn ngủ trong nhiều tổ hợp sòng bạc ở nước ngoài kèm lời mời gọi “thử vận may”...

17

Các tour của TransViet thiết kế đều có gợi ý khách thử vận may tại các sòng bài nổi tiếng thế giới

Đáng nói, doanh nghiệp này được Tổng cục Du lịch ba lần liên tiếp vinh danh là DN kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài!?

Lịch trình du lịch sặc mùi “đỏ đen”

Đầu tháng trước, TransViet được lọt vào Top 10 doanh nghiệp (DN) kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đưa khách du lịch ra nước ngoài năm 2016 gây khá nhiều xôn xao. Những người phê duyệt tiêu chí xét chọn giải thưởng uy tín nhất của ngành Du lịch dường như đã quên rằng, hơn 6 năm trước, chính Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã ký một công văn, trong đó đề nghị các Sở VH,TT&DL khuyến cáo doanh nghiệp lữ hành (DNLH) không tổ chức tour có nội dung vào sòng bạc cho khách Việt Nam ra nước ngoài.

Trong khi đó, tình trạng người Việt sang Campuchia đánh bạc dưới nhiều hình thức gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội-kinh tế. Năm 2014, UBND tỉnh Bình Phước ban hành văn bản nghiêm cấm DN du lịch trên địa bàn tổ chức tour đưa khách đến giải trí, tham quan các điểm có hoạt động kinh doanh sòng bạc ở Campuchia. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng đẩy nhanh điều tra các vụ án liên quan đến người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, sớm đưa các vụ án ra xét xử công khai… Điều hết sức phi lý là trong khi các đối tượng dụ dỗ, tổ chức, đưa rước người sang Campuchia đánh bạc bị dư luận xã hội lên án gay gắt, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương xử lý hoặc răn đe nghiêm khắc, thì TransViet công khai chào bán tour đưa du khách sang Campuchia “thử vận may” lại được Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch VN vinh danh ba lần liên tiếp.

Trong một lần trả lời báo chí, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn thẳng thắn “bóc mẽ” DNLH: “Có DN nói đưa khách đến ở các cụm phức hợp có sòng bạc để tham quan, nghỉ ngơi nhưng thực ra để khách vào đánh bạc nên chúng tôi muốn cấm!”. 

Tìm hiểu các tour tham quan Campuchia của TransViet, đại đa số tour ghép, lịch khởi hành dày đặc tới cuối năm đều được thiết kế đậm chất “đỏ đen”. Trong lịch trình tour tại Thủ đô Phnôm Pênh, trong khi các DNLH khác chỉ đưa đoàn ghé thăm sòng bạc Naga khoảng 30-40 phút trước bữa tối, thì ba tour của TransViet đều đưa khách tới sau bữa tối, thoải mái thời gian “tham quan và giải trí tại Naga - casino trung tâm và lớn nhất Campuchia” hoặc “tham quan và thử vận may tại sòng bài Nagar đẹp và sang trọng nhất Campuchia” theo hãng này quảng cáo.

Đặc biệt, TransViet đang mở bán chùm sản phẩm ghép khách lẻ đưa khách ăn ngủ trong tổ hợp sòng bạc Thansur Bokor. Trong đó, nhấn mạnh việc tặng khách 10 USD kèm gợi ý đầy hấp dẫn “để thử vận may” tại casino và ca tụng nơi đây là “thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng mới của khu vực”. Một khách du lịch tại TP.HCM từng đi tour lưu trú tại Thansur kể lại: “Buổi tối ở đây hấp dẫn và sôi động nhất vẫn là sòng bạc”. Ông này cho biết thêm, sòng bài tặng khách phỉnh 10 USD nhằm dụ đánh bạc thử, song khách phải chi thêm 10 USD nữa mới chơi được. Nếu thắng, khách được 20 USD và sòng bài thu lại phỉnh. Nếu thua, khách mất 10 USD nhưng thói đời cứ loáng quáng ở sòng bài rất dễ “ngứa ngáy chân tay”.

Chủ một DNLH tại TP.HCM cho biết, một số tổ hợp lưu trú - sòng bạc cao cấp nằm sâu trong nội địa Campuchia thường giảm mạnh giá ăn, nghỉ cho DNLH Việt Nam nếu cam kết gửi nhiều khách, hòng kéo khách tới đánh bạc chứ không phải yêu quý gì người Việt. Do đó, nhà tổ chức tour chẳng khác nào “nối giáo cho giặc”.

Nhan nhản tour “thử vận may”

Không riêng tour đến Campuchia, nội dung “thử vận may” tại các casino “khét tiếng” khắp thế giới xuất hiện nhan nhản trong quảng cáo các tour của TransViet.

Ở đầu Hà Nội, TransViet thiết kế tour liên tuyến Singapore - Malaysia (khởi hành từ cuối tháng 7 tới hết tháng 10) chủ yếu đáp ứng nhu cầu “đỏ đen” của khách. Cụ thể, ngày thứ hai tham quan khu phức hợp Resorts World, gợi ý khách “có thể thử vận may ở casino”. Ngày thứ tư, đoàn lên cao nguyên Genting (khu du lịch rộng lớn với nhiều hạng mục giải trí - ẩm thực - mua sắm…), song chương trình tour chỉ đăng nội dung “tham quan sòng bạc nổi tiếng nhất Đông Nam Á và quý khách có thể thử vận may của mình”.

Tương tự, với tour Khám phá nước Mỹ từ Hà Nội, khách tới Las Vegas tham quan vườn hoa trong khách sạn Bellagio, những dòng kênh trong khách sạn Venetian (hai tổ hợp có sòng bạc khét tiếng) kèm gợi ý “thử vận may tại các sòng bài lớn nhất thế giới”. Tại đầu TP HCM, khách mua tour Bờ Tây Hoa Kỳ được gợi ý “thử vận may tại các casino nổi tiếng” vào tối đầu tiên ở Las Vegas. Buổi tối thứ hai và sáng thứ tư thăm tổ hợp sòng bạc khét tiếng. Còn theo lịch trình tour Bờ Đông – Bờ Tây, TransViet hai lần nhắn nhủ “quý khách tự do tham quan và thử vận may tại các sòng bạc” trong hai tối ngủ lại Las Vegas …

Trên thực tế, lữ hành đưa khách ra nước ngoài đánh bạc đều không phạm luật của quốc gia sở tại, lại vượt quá phạm vi điều chỉnh của luật pháp Việt Nam. Nên việc thiết kế và quảng cáo các tour du lịch đến sòng bạc chẳng khác nào TransViet cổ súy cho hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Ngày 30/8, PV Báo Giao thông liên lạc với ông Bá Dũng, phụ trách lữ hành tại TP.HCM của TransViet đặt vấn đề về việc DN thiết kế tour chào công khai “thử vận may”. Thừa nhận việc chào mời khách du lịch ra nước ngoài đánh bạc là sai, ông Dũng tỏ ý ngạc nhiên về chương trình tour của DN mình và cho biết “sẽ kiểm tra lại” thông tin Báo Giao thông phản ánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.